Thứ sáu, 28/9/2007, 06:31 GMT+7

Kẻ dựng vụ cướp giả 1 tỷ đồng lĩnh án

Chu Thành Xuân, người dựng vụ cướp giả bằng "vũ khí nóng" ngay giữa trung tâm thủ đô, vừa bị TAND Hà Nội tuyên phạt 7 năm tù.
> Giả bị cướp, lừa ông chủ 1 tỷ đồng

Xuân (25 tuổi, trú tại đường Tôn Đức Thắng) làm việc tại một cửa hàng vàng bạc lớn trên phố Hàng Bạc, được ông chủ tin tưởng giao thu đổi ngoại tệ, vận chuyển tiền.

Chiều 11/4, Xuân được giao mang 200.000 USD đến một kim hoàn trên phố Nguyễn Du để đổi lấy 3,2 tỷ đồng. Nổi máu tham, Xuân lên kế hoạch chiếm đoạt một phần số tiền này. Anh ta chia tiền làm 2 túi, mang túi đựng 1 tỷ đồng tới gửi cậu bạn Lê Xuân Tiến.

Sau đó, Xuân gọi điện thoại cho ông chủ, nói tại khu vực trước cổng trường Trưng Vương (phố Hàng Bài) có hai thanh niên đi xe máy cùng chiều, áp sát gí súng bắt giao 1 tỷ đồng cho chúng. Toán cướp hành động nhanh lẹ, khiến Xuân không kịp trở tay đành làm theo yêu cầu.

Vụ cướp như phim hành động giữa ban ngày ngay tại con phố sầm uất của thủ đô được báo công an. Cơ quan điều tra phát hiện đây là "kịch bản" của Xuân. Số tiền 1 tỷ đồng được thu hồi.

Tại phiên tòa hôm nay, với hành vi giúp sức cho Xuân, Tiến bị phạt 8 năm tù. Tiến mở túi do Xuân gửi thấy có nhiều tiền đã vội mang về quê cất giấu. Cả hai người cùng bị tuyên phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Khuê

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại