Thứ sáu, 28/9/2007, 10:36 GMT+7

Chị bỏ thuốc mê cướp tiền của em

Đỗ Thị Mai lấy toàn bộ trang sức trên người em gái ruột, trị giá 5 chỉ vàng, sau đó du lịch ở Huế và các tỉnh khác.

Sau một năm lẩn trốn, mới đây Mai đã bị bắt.

Đỗ Thị Mai (54 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng). Xây dựng gia đình hơn 20 năm, nhưng cuộc sống của Mai luôn chật vật.

Buôn bán thất bại, Mai đến nhà em gái ruột là Đỗ Thị Tuyết Nhung (48 tuổi) vay tiền nhưng bị từ chối. Sáng 30/9/2006, bà Mai gọi điện thoại mời bà Nhung tới nhà trọ để ăn cơm.

Người chị bỏ thuốc mê vào cốc nước đưa em gái uống, rồi lấy toàn bộ tài sản trên người.

Chiếm đoạt được số vàng trên, bà Mai đem ra tiệm vàng bán. Chiều 23/9/2007, bà Mai quay trở về nhà thì bị em gái phát hiện và giao công an xử lý.

(Theo Công An Nhân Dân)

 

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại