Thứ sáu, 28/9/2007, 09:18 GMT+7

Cướp chứng cứ trước tòa 

Tại vụ xử ly hôn, trong lúc chị Mai trình bày chứng cứ với thẩm phán thì bị người chồng giật lấy, chạy vào... nhà vệ sinh, chốt chặt cửa bên trong. 

Sáng 20/9, theo giấy triệu tập của TAND Hà Tĩnh, chị Mai mang theo các loại giấy tờ liên quan để đối chất với chồng là anh Lê, trước mặt thẩm phán Bùi Hiền Lương. 

Chứng cứ bị cướp là bảng kê chi tiết hạng mục công trình ngôi nhà gỗ 2 tầng do vợ chồng cùng làm tại xã Thạch Trung (gồm 10 hạng mục trị giá hơn 400 triệu đồng cùng 2 khoản nợ 90 triệu đồng).

Anh Lê chạy ngay vào nhà vệ sinh gần đó, đóng sầm cửa lại. Rất đông người tập trung lại yêu cầu anh Lê phải ra. Người đàn ông này buộc phải thừa nhận hành vi cướp chứng cứ trước mặt thẩm phán.

Anh giải thích, trị giá ngôi nhà và tổng số tiền 2 vợ chồng cùng vay khi làm nhà là 2 tỷ đồng, nhưng chị Mại lại có chứng cứ (bảng kê) khẳng định tiền làm nhà chỉ gần 500 triệu đồng. Nếu chỉ dựa vào lời khai của anh thì rất có thể chị phải gánh chịu một khoản nợ khổng lồ.

Thẩm phán Bùi Thị Hiền Lương cho biết: “Hơn ba chục năm làm nghề chưa thấy trường hợp nào như thế”. Anh Lê là công chức Nhà nước, một đảng viên đang công tác ở một trường học lớn trong tỉnh.

(Theo Tiền Phong)

*Tên nhân vật đã thay đổi

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại