Những cuộc tình của nữ trùm ma túy
 |
Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Tiền Phong |
Nhờ vốn tiếng Hoa khá tốt và uy danh của người tình cũ, Nguyễn Thị Thơm huy động đường dây gần 100 người vận chuyển “cái chết trắng”, thậm chí có ý định thâu tóm “thị trường” ma túy...
> Gái bán dâm thành trùm ma túy / Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia
Sau thời gian tham gia buôn bán ma túy với đàn chị Hương "Xăm", giỏi quan hệ, có nhan sắc, biết tiếng Hoa, Thơm tách ra lập đường dây riêng.
Năm 2001, Thơm từ Lạng Sơn về Hà Nội tìm gặp người tình cũ, vốn là tay "anh chị" khét tiếng ở Hà Thành. Khi Thơm đặt vấn đề cần người bảo kê buôn bán ma túy, hắn đồng ý ngay. Chỉ vài tháng sau khi gặp lại người tình cũ, gã đã xài nhiều tỷ đồng của Thơm.
Những đàn em thân tín được hắn chỉ đạo giúp Thơm trong những phi vụ vận chuyển hàng. Gần 100 người được huy động theo từng nhóm bí mật. Chúng thường nhét ma túy vào túi xách, bắt xe ca lên biên giới. Khi "hàng" nhiều, Thơm chở bằng ôtô, luôn đi 2 xe. Chiếc đầu tiên để "hàng" và cài thuốc nổ. Xe chạy sau chỉ huy. Khi chạm công an, nếu không thể thoát, chúng sẽ điều khiển cho nổ tung chiếc xe phía trước để phi tang. Thực tế, chúng chưa bao giờ dùng đến "ngón độc" này.
Chiêu khác thường được Thơm áp dụng là sử dụng biển công vụ giả, gắn còi ưu tiên, phóng nhanh trên đường, Bởi vậy, xe của chúng chẳng mấy khi bị công an chặn lại kiểm tra.
Khi đến biên giới, Thơm là người trực tiếp điều hành giao hàng cho đối tác. Tuy nhiên, "nữ quái" không bao giờ lộ mặt. Điện thoại di động ở trạng thái giấu số để chỉ huy. Có những ngày, lượng giao dịch giữa hai bên lên tới hàng chục tỷ đồng (tiền Việt) với hàng trăm bánh heroin.
Kiếm được nhiều tiền, Thơm mua nhà. Cuối tuần, "nữ quái" cùng người tình đi đánh bạc, thua vài trăm triệu đồng là "chuyện vặt" với chúng. Thi thoảng, Thơm vào TP HCM để thẩm mỹ nhan sắc.
Thơm bắt đầu chán người tình, tính chuyện chia tay liền bị hắn đánh thập tử nhất sinh. "Nữ quái" uống hàng chục viên thuốc ngủ tự tử nhưng may được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Tình nghĩa đã nhạt, nhiều hôm Thơm bỏ nhà đi biệt bóng. "Nữ quái" lên mang chat, làm quen một thanh niên đi lao động ở Đài Loan. Khi anh này về nước được Thơm "dìu dắt" tham gia đường dây mua bán ma túy, và chính thức trở thành người tình mới của cô ta.
(Theo Tiền Phong)