Gái bán dâm thành trùm ma túy
 |
| Nguyễn Thị Thơm. Ảnh: Tiền Phong |
Khéo léo quan hệ, từ gái mại dâm Nguyễn Thị Thơm đã trở thành trùm ma túy, cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển hàng tấn heroin từ Việt Nam qua biên giới…
>Trùm Nguyễn Thị Thơm bị bắt
Nguyễn Thị Thơm là con út của một gia đình nông dân nghèo ở huyện Phúc Thọ (Hà Tây). Hết lớp bảy, Thơm bỏ học. Giữa năm 1993, Thơm bỏ nhà lên Hà Nội.
Sau vài năm "kinh nghiệm", Thơm tập hợp gái bán dâm, lập "nhà chứa" có tiếng nhất nhì ở đất Thanh Trì thời đó. Khách làng chơi ra vào tấp nập, khi không còn "gái", chính Thơm cũng bật cúc áo tiếp khách.
Một đêm cuối năm 1997, Thơm bị công an bắt quả tang ở căn phòng kín nhất. Nhưng lời khai ban đầu “em là gái bán dâm” khiến cô thoát khỏi tội tổ chức mại dâm. Thơm được đưa về trại phục hồi nhân phẩm Lộc Hà ngay ngày hôm sau.
Những ngày ở trong trại, Thơm liên hệ với người tình ở bên ngoài. Kế hoạch đào tẩu khỏi nơi này được đôi tình nhân thực hiện. Sống với nhau một thời gian liên tục xảy ra cãi vã, Thơm bỏ lên Lạng Sơn, vượt biên làm vợ một người Trung Quốc. Sinh đứa con thứ ba được vài tháng, cô bỏ lại tất cả, trốn khỏi nhà làm gái mại dâm.
Cuối năm 2001, về Lạng Sơn, Thơm gặp Hương “Xăm” - một gái bán dâm kiêm tay buôn ma túy. Thời gian đầu, Thơm biết ngoại ngữ nên làm phiên dịch cho các phi vụ buôn "hàng trắng" của Hương. Về sau, Thơm tự tìm mối tổ chức đường dây riêng.
(Theo Tiền Phong)