Vờ mua nhà, trộm gần nửa tỷ đồng
Chúng đóng vai khách 'sộp" đến tìm mua, thuê nhà. Trong lúc đi xem phòng đã 'tiện tay' thó đồ của gia chủ. Nhiều nạn nhân đã mất hàng trăm triệu đồng vì chiêu lừa này.
Tối 18/4, chị Trần Thị Thanh Mai (quận Bình Thạnh, TP HCM) phát hiện cửa phòng ngủ trên lầu 1 bị mở toang. 20.000 USD và 4.000 bảng Anh trong tủ đã không cánh mà bay.
Bà Mai Thị Liên (76 tuổi, mẹ chị Mai) cho biết, lúc chị Mai đi làm có một phụ nữ tên Chi ở UBND phường đến coi nhà để thuê. Vào nhà, Chi lên lầu 1 để "vẽ lại sơ đồ căn nhà cho ông xã tham khảo". Xong xuôi đâu đó, lộ vẻ ưng ý thiết kế căn nhà, Chi còn hẹn sẽ quay lại vào 20h cùng ngày để thỏa thuận giá cả thuê lâu dài.
Chị Mai lên UBND phường 25, quận Bình Thạnh hỏi thăm nhưng không có bất kỳ người phụ nữ nào tên Chi như bà Liên miêu tả. Biết gặp phải kẻ lừa đảo, chị Mai trình báo công an việc bị mất trộm tổng trị giá gần 450 triệu đồng.
Trước đó chuyện tương tự cũng xảy ra với gia đình bà Nguyễn Thị Minh (77 tuổi, quận Tân Bình). Bà Minh đang ở nhà một mình, có người đàn ông tới nói là bạn của con trai bà. Bà chưa mở cửa, anh ta lấy điện thoại di động ra gọi. Nghe loáng thoáng nói rằng: "Tôi đến nhà anh rồi, đẹp thiệt… có bác Minh ở nhà, bà tin nên mời vào.
Xem sơ qua tầng trệt, khách ngỏ ý lên lầu chụp hình cách bài trí trong nhà. Không đợi bà Minh gật đầu, anh ta lên thẳng lầu 1 và nói với theo: "Bác trông giùm cháu chiếc xe…". 10 phút sau, người này xuống nhà chào ra về và để quên... điện thoại di động trên bàn.
Bà Minh lên lầu kiểm tra thì phát hiện tủ trong phòng ngủ bị cạy. Tài sản gần 30 triệu đồng biến mất, chiếc điện thoại để quên chỉ là mô hình đồ chơi trẻ con… Con trai bà không liên hệ với anh bạn nào tới xem nhà.
Theo cơ quan chức năng, trong thời gian xem nhà, đạo tặc nhanh chóng quan sát tủ đồ của gia đình và nhanh tay khua khoắng. Thực hiện xong chúng vờ hứa hẹn "sẽ bàn bạc" rồi ra về.
Đến khi chủ nhà phát hiện thì mọi việc đã quá muộn, tài sản đi theo vị khách xem nhà "kỹ tính nhưng hiền lành".
(Theo Công An Nhân Dân)