Thứ ba, 23/1/2007, 04:30 GMT+7

Bắt kẻ cưỡng bức nữ học viên vệ sĩ

Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Cường (33 tuổi, quê Hà Tây) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm chị Đỗ, học viên lớp vệ sĩ. Theo lời khai của Cường, hắn chuyên làm quen với các cô gái, tìm cách rủ đi chơi, sinh nhật... rồi dùng dao nhọn khống chế để hiếp dâm.

Ngày 19/1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Từ Liêm bắt Cường khi tên này đang lang thang tìm cách làm quen với một cô gái khác để tiếp tục gây án. Cường khai nhận, vào khoảng tháng 9/2006, Cường có quen với một cô gái làm ở nhà hàng (không rõ tên tuổi, địa chỉ).

Sau khi dẫn nhau vào nhà nghỉ hành lạc, Cường bị cô gái cuỗm mất chiếc ví trong có 5 triệu đồng. Để trả thù, Cường chuyên đi làm quen với các cô gái, tìm cách rủ đi chơi, sinh nhật... rồi dùng dao nhọn khống chế để hiếp dâm.

Ngày 29/12, Cường làm quen với chị Đỗ ở gần siêu thị Big C. Sau một hồi rủ rỉ, chị Đỗ gửi xe vào một bãi gửi xe gần đó rồi đi theo Cường vào nghĩa trang thôn An Thái, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội để "tâm sự". Bị chị Đỗ cự tuyệt, Cường lập tức rút dao nhọn gí vào cổ, dọa nếu không cho quan hệ thì sẽ giết. Sau khi hành lạc, Cường không quên "mượn" của chị Đỗ chiếc điện thoại, đôi hoa tai và một số tiền mặt.

Anh Đức

 

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại