Nữ học viên vệ sĩ bị hiếp dâm
Trong lúc vào nghĩa trang tâm sự với cậu bạn mới quen, cô gái đang theo học lớp vệ sĩ đã bị anh ta khống chế làm nhục, trấn điện thoại đi động, trang sức.
Tối 29/12/2006, chị Đỗ, 27 tuổi, đến đường Trần Duy Hưng, Hà Nội, gặp một người mới quen. Anh ta tự giới thiệu tên là Tuấn. Sau khi gặp Tuấn, chị Đỗ gửi xe máy vào nơi trông giữ tại siêu thị gần đó. Hai người đi vào khu nghĩa trang cạnh đường Láng - Hoà Lạc tâm sự.
Tại đây, Tuấn đã dùng dao khống chế hiếp dâm và cướp tài sản của cô gái. Theo thông tin ban đầu, chị Đỗ đang theo học lớp vệ sĩ tại Hà Nội.
(Theo Thanh Niên, VTC)
*Tên nạn nhân đã thay đổi