Quay cảnh riêng tư để tống tiền mẹ người yêu
 |
Nguyễn Tấn Hòa. Ảnh: Công An Nhân Dân. |
Hòa mang đoạn video quay cảnh làm tình với người yêu cho mẹ cô gái xem, yêu cầu đưa tiền, nếu không hình ảnh sẽ được tung lên mạng Internet. Muốn giữ danh dự cho con, người mẹ đành đưa tiền cho chàng "con rể hụt'"
Ngày 23/10, Nguyễn Tấn Hòa, 22 tuổi, bị Công an quận Gò Vấp, TP HCM, bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hòa vừa tốt nghiệp Cao đẳng Kinh tế đối ngoại ngành Kế toán - Tin học.
Trong thời gian chờ ngày nhận bằng tốt nghiệp, Hòa làm quản lý tại một quán cà phê ở quận Tân Bình. Tại đây, anh ta quen và yêu Trang, nhân viên phục vụ.
Giữa tháng 9, Hòa rủ người yêu đi Cần Thơ. Trong nhà nghỉ, anh ta gợi ý dùng máy điện thoại ghi cảnh thân mật giữa hai người để làm kỷ niệm... Trang đồng ý. Gần đây, quan hệ của đôi tình nhân trục trặc, cô gái đòi chia tay. Hòa cố níu kéo không được bèn nghĩ cách trả thù.
Ngày 12/10, Hòa gặp mẹ Trang nói con gái bà vay anh ta 2 triệu đồng. Tưởng thật, người mẹ đã đưa trước 1 triệu đồng cho "chàng rể hụt". Hôm sau, Hòa tới nhà Trang, thông báo có trong tay đoạn video ghi cảnh làm tình giữa hai người. Nếu gia đình này không đưa 6 triệu đồng, anh ta sẽ phát tán lên mang Internet. Vì danh dự của con gái, mẹ Trang đã trả tiền theo yêu cầu này, cùng 1 triệu đồng còn lại.
Gần 10 ngay sau, Hòa thấy hối hận, đến nhà Trang trả 2,9 triệu đồng. Anh ta cam kết sẽ thanh toán nốt phần còn lại trong thời gian sớm nhất. Gia đình Trang sau đó tố cáo sự việc với cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi.
(Theo Công An Nhân Dân)
*Tên nạn nhân đã thay đổi