Lừa bán sừng tê giác rởm, kiếm 300 triệu đồng
Với sừng tê giác, mật gấu, xương khỉ, cao hổ... giả, Cường và Phong đã lừa bán cho 4 người, thu lời 300 triệu đồng. Bị lừa nhiều nhất là chị Lê Thi Hằng ở Phước Long, tỉnh Bình Phước.
Ngày 3/10, Lê Xuân Cường (28 tuổi, trú tại huyện Phước Long, Bình Phước) mang một túi mật gấu, một bộ xương khỉ và một con trăn đến nhà chị Lê Thị Hằng chào bán với giá 10,3 triệu đồng. Nghi ngại là mật gấu, xương khỉ giả, chị Hằng không mua. Cường gửi lại số hàng trên nhờ chị Hằng bán giúp. Nếu bán được hơn, chị Hằng sẽ hưởng số tiền chênh lệch đó.
Hai ngày sau, trong bộ quần áo sang trọng, Trần Anh Phong (31 tuổi, đồng bọn của Cường) đóng vai một người đi lùng mua mật gấu, trăn rừng, đến nhà chị Hằng. Sau khi xem xét rất kỹ "hàng" mà chị Hằng đưa ra, Phong đồng ý mua với giá 12,5 triệu đồng. Sau đó, Cường tới nhà chị Hằng nhận tiền, không quên giúi vào tay chị 200 nghìn đồng gọi là "lộc bất tận hưởng" trong khi làm ăn.
Ngày 12/10, Cường đến nhà chị Hằng, chở theo một chiếc sừng tê giác, nói là mới mua 150 triệu đồng ở Campuchia và nhờ chị Hằng bán 178 triệu. Chị Hằng gọi Phong tới, ra giá 250 triệu đồng cho chiếc sừng tê giác. Phong lấy lý do số tiền lớn quá không mang đủ và xin đặt cọc trước 10 triệu, chiều hôm sau mang nốt 240 triệu đến lấy hàng luôn.
Sáng hôm sau, Cường đến nhà chị Hằng nằng nặc đòi chiếc sừng tê giác về, vì có người đang rất cần mua với giá 200 triệu đồng. Chị Hằng tiếc món hời "ăn đến mồm", gom góp đưa cho Cường 178 triệu đồng để không phải trả chiếc sừng tê giác.
Tuy nhiên, chờ mãi chẳng thấy người mua sừng tê giác đến lấy hàng. Chị Hằng mang "sừng tê" đi hỏi, mới biết là... của rởm. Sự việc được báo với công an huyện Bù Đăng. Cường bị bắt khi đang đón xe từ Bình Phước về TP HCM.
Tại cơ quan công an, Cường khai, với thủ đoạn trên, từ tháng 6 đến tháng 10, Cường, Phong và đồng bọn đã lừa được 4 người, thu lợi bất chính gần 300 triệu đồng. Sau khi lừa bán được cho các "con gà", Cường cùng đồng bọn đi đánh chén no say tại các nhà hàng sang trọng nhất.
(Theo Công An Nhân Dân)