Thứ năm, 17/8/2006, 08:36 GMT+7

80 dân chơi 'lắc' trong quán cà phê

Rạng sáng 16/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM bắt quả tang gần 80 thanh niên nam nữ đang lắc điên cuồng tại quán cà phê Thái Bình Dương, đường Phạm Thế Hiển, quận 8.

Chủ quán là Lê Minh Phương. 2h ngày 16/8 thấy hơn 50 công an ập vào, nhiều người vứt thuốc lắc, rượu ngoại, bia... vung vãi khắp sàn nhà rộng khoảng 50 m2.

Lê Minh Phương cùng một số người liên quan bị khống chế, trong đó có Lê Minh Khương (em ruột Phương); Trần Văn Hên, Đặng Văn Đây và Trần Thanh Nhàn (19 tuổi, em ruột Dung). Tại trụ sở công an, nhiều khách khai đã mua thuốc lắc của nhân viên trong quán để “chơi”.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu 11 viên thuốc nén nghi là ma túy tổng hợp (thuốc lắc); 1 cây kiếm tự chế (90 cm) và 2 cây inox tự chế dài 30-40 cm. Lê Minh Phương thừa nhận đã trang bị những vật này để tự vệ khi quán xảy ra ẩu đả.

Cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ nguồn gốc của số hung khí và mục đích sử dụng của chủ nhân để xử lý theo pháp luật.

Quán Thái Bình Dương chỉ đăng ký bán cà phê giải khát, nhưng Phương đã biến thành quán bar trái phép.

(Theo Thanh Niên)

 
Lien he quang cao