Thứ tư, 16/8/2006, 10:30 GMT+7

Một phụ nữ trông xe đạp lừa đảo gần 7 tỷ đồng

Nguyễn Thị Hoa. Ảnh: CAND.

Bịa ra dự án đưa học sinh du học nước ngoài, với người tổ chức là hiệu trưởng của một trường có tiếng, Nguyễn Thị Hoa (khu tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, Hà Nội) đã nhận gần 7 tỷ đồng của nhiều người góp vốn đầu tư. Tại thời điểm đó, Hoa chỉ là người trông xe đạp tại cổng trường cấp 3 Kim Liên, Hà Nội.

Ngày 14/8, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với Nguyễn Thị Hoa, 34 tuổi.

Năm 1997, Hoa từ quê ra Hà Nội lấy chồng là con trai của một gia đình cán bộ quân đội về hưu. Không có học vấn, Hoa được gia đình nhà chồng xin cho trông xe tại cổng trường THPT Kim Liên.

Từ năm 2002, Hoa bịa ra một dự án liên doanh giữa mình và hiệu trưởng một trường cấp 3 về đường dây đưa học sinh đi du học ở các nước trên thế giới. Để đầu tư vào đường dây này, Hoa cần một số vốn rất lớn và chị ta muốn mọi người "chia sẻ", cùng làm cùng hưởng. Nhưng việc đầu tư vốn của mọi người dưới hình thức cho Hoa vay lãi, và phải kín đáo, không được nói cho ai vì "sợ bà hiệu trưởng biết nhiều người tham gia sẽ không cho đầu tư nữa".

Với cái dự án "ma" nghe rất hấp dẫn này, Hoa đã lừa đảo được nhiều người. 4 người khai với công an, họ đầu tư cho Hoa gần 3,5 tỷ đồng. Còn 7 bị hại khác, theo kết quả xác minh sơ bộ đã cho Hoa vay hơn 3,3 tỷ đồng. Nhiều người không có tiền mặt thì bị chị ta dụ dỗ cho mượn sổ đỏ đi thế chấp vay ngân hàng, hoặc "cắm nóng" cho tư nhân.

Gần đây, khi đến đòi lãi "đầu tư" vào dự án của Hoa nhiều lần không được, những người này đã tìm gặp bà hiệu trưởng - Hoa bịa ra liên doanh với chị ta để hỏi về dự án đưa học sinh đi du học nước ngoài. Lúc này, 7 người mới biết bị lừa. Chính bà hiệu trưởng khi biết sự thật cũng đã làm đơn trình báo với cơ quan công an về việc lừa đảo của Hoa.

Nhiều bị hại đang rơi vào tình trạng vô cùng bi đát vì đến thời kỳ trả nợ ngân hàng và các cá nhân mà họ thế chấp sổ đỏ vay tiền. Gia đình ông Đỗ cho Hoa mượn sổ đỏ đi thế chấp cho tư nhân lấy 700 triệu đồng. Đến thời kỳ trả nợ, Hoa nói rằng chị ta chẳng có đồng nào. Gia đình ông Đỗ đành mất nhà. Ông về tá túc tại một ngôi chùa ở quê.

Tổng cộng số tiền Hoa vay gần 7 tỷ đồng. Nhưng gia đình Hoa sống vẫn rất đạm bạc, chồng con cũng không hề được "hưởng thụ" từ số tiền tỷ đó. Khám nhà chị ta, công an không thu được đồng nào. Cơ quan điều tra đang làm rõ về mục đích sử dụng số tiền lừa đảo được của Hoa.

Tại Công an quận Đống Đa, chị ta cũng quanh co, lúc đầu nói rằng dùng tiền để đánh lô đề, sau lại khai rằng do vay nợ lãi cao, lãi mẹ đẻ lãi con nên mới cần nhiều tiền.

(Theo Công An Nhân Dân)

 
Lien he quang cao