Bắt giữ xe tải làm con tin
Chiếc xe Huyndai 18 tấn trị giá hơn 700 triệu đồng của Cty TNHH Thương mại - Vận tải Kim Long (Hải Phòng) bất ngờ bị “bắt cóc” và giam giữ 10 tháng qua, khiến việc làm ăn của doanh nghiệp này khốn đốn, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.
Bà Lê Thị Hằng, Giám đốc công ty Kim Long, cho biết, khoảng 12h ngày 4/8/2005, chiếc xe tải của công ty vừa trả hàng xong tại bãi Bà Trà (huyện An Dương), bất ngờ bị ông Đào Đức Lợi (biệt danh Lợi “Lộc”, Giám đốc Cty TNHH Thương mại - Vận tải Thắng Lợi) chiếm giữ.
Ông Lợi đưa xe về “tạm giam” tại một bãi đất trống cạnh nhà mình. Sau khi vụ việc xảy ra, bà Hằng đã đến Công an huyện An Dương tố cáo vụ việc.
Ông Lợi lý giải việc chiếm giữ xe nói trên là do trước đây Trần Minh Nhật, lái xe cũ của công ty Kim Long nợ hơn 8 triệu đồng tiền dầu chưa trả. Ông bắt giữ xe này và yêu cầu công ty Kim Long trả nợ thì mới thả xe.
Bà Hằng khẳng định công ty Kim Long không nợ ông Lợi, cũng không liên quan tiền bạc với anh Nhật. Anh Nhật cũng khẳng định 8 triệu đồng trên đây là tiền nợ giữa cá nhân anh ta và ông Lợi, không liên quan tới công ty Kim Long.
Chính vì vậy, việc ông Lợi yêu cầu bà Hằng phải mang 8 triệu đồng đến chuộc xe về là không thỏa đáng và đã không được bà Hằng đáp ứng. Sự việc không dừng lại ở đó.
Ngày 12/8/2005, anh Đinh Thanh Tùng, nhân viên công ty Kim Long đang ngồi uống nước tại quán Hoàng Long (khu Quán Toan), bị Đào Văn Thắng (em ông Lợi) dùng hung khí chém gây thương tích 13%.
Ông Vũ Văn Chuân, Phó trưởng Công an huyện An Dương cho biết: “Vụ việc không có dấu hiệu vụ án hình sự, nên không khởi tố vụ án”. Công an thành phố Hải Phòng vào cuộc và ngày 15/3/2006 ra kết luận: “Vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành vụ án hình sự như thông báo của Công an huyện An Dương là đúng”.
Chiếc xe bị “giam” dưới nắng mưa từ tháng 8/2005 đến nay, đã bị hư hao, rỉ sét. Ngoài ra, công ty Kim Long đã phải bồi thường khách hàng do phá vỡ một hợp đồng vận chuyển. Vài tháng trước, Trần Minh Nhật đã đến cơ quan công an nộp 8 triệu đồng nợ ông Lợi.
(Theo Tiền Phong)