Bị đánh chết vì ăn trộm 2 con gà
 |
| (oberdorf.org) |
Tối 2/5, dân làng rầm rập đuổi theo tên trộm đang ôm khư khư 2 con gà của nhà ông Cao Văn Thoả. Bắt được kẻ gian, thay vì đưa tới trụ sở công an, mọi người trút tức giận bằng việc đánh hội đồng. Hậu quả, tên trộm bị chết.
Sự việc xảy ra tại thôn Hoà Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Người thiệt mạng là Trần Ngọc Nam, nghiện ma tuý, nhiễm HIV.
Theo kết quả xác minh, khoảng 20h30 ngày 2/5, ông Cao Văn Thỏa phát hiện có kẻ gian đột nhập vào khu vực chăn nuôi của gia đình. Thấy bóng chủ nhà, tên trộm ôm 2 con gà bỏ chạy. Người dân xung quanh tới hỗ trợ gia đình truy đuổi đạo tặc. Một con gà được vứt lại trên đường chạy thoát thân nhưng tới đầu làng kẻ gian đã bị bắt.
Không đưa tới trụ sở công an xử lý, đám đông dùng vũ lực tấn công tên trộm. Khi lực lượng chức năng tới hiện trường, người này đã bị đánh chết.
Tên trộm Trần Ngọc Nam, 32 tuổi, cùng ở xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội, ban ngày sống chui lủi, đêm xuống vào nhà dân ăn trộm.
L.T.