Thứ bảy, 29/4/2006, 02:00 GMT+7

Đạo tặc phá két sắt hoành hành ở Hà Nội

Cùng với xu hướng sử dụng két sắt cá nhân trong các gia đình, loại tội phạm “đột vòm phá két” (thậm chí... bê nguyên cả két sắt để lấy tài sản) đang có xu hướng đáng báo động.

Vài thao tác là phá được két sắt. (Tiền Phong)

Ngày 25/4, nhà chị Tâm (quận Đống Đa) bị kẻ gian “đột vòm” vào nhà, phá két sắt và khoắng sạch tài sản bên trong. Bọn trộm đã lợi dụng thời gian ban ngày, khi mà cả nhà chị đi vắng để ra tay.

Theo một cán bộ điều tra, đạo chích không mất quá nhiều thời gian để đột nhập vào nhà chị qua cửa tum. Còn thời gian phá két sắt có lẽ chỉ mất vài phút. Hiện trường cho thấy, chúng dùng xà beng chọc mạnh liên tiếp vào mép chiếc két hiệu Huyndai (Hàn Quốc), làm chiếc két... bay cả cửa.

Trước đó, ngày 17/4, một vụ “đột vòm phá két” tương tự đã xảy ra tại nhà anh Huy (quận Cầu Giấy).

Khoảng 16h20, con trai anh đi học về phát hiện nhà cửa tan hoang. Tất cả các phòng trong ngôi nhà 5 tầng đều bị bàn tay kẻ gian xới tung, thậm chí từ con lợn tiết kiệm của con anh Huy cũng bị đập vỡ, từng chiếc bít tất cũng bị lục lọi xem gia chủ có... giấu tiền không.

Chiếc két sắt của gia đình đặt tại phòng ngủ tầng 2 bị lật chổng ngược, chi chít vết cậy phá. Toàn bộ khóa số, tay cửa két bị cậy vỡ tung, nhưng may mà bọn trộm vẫn chưa mở được két. Trước khi biến khỏi hiện trường, nhóm “đạo chích” còn “tặng” lại gia đình khổ chủ chiếc... xà beng dùng gây án.

Khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho thấy, nhóm trộm đã đột nhập vào nhà qua cửa tum. Trên tấm thép cửa bị nạy bật tung còn in rõ dấu một bàn tay. Bọn trộm đã thò tay vào mở chốt cửa, rồi đột nhập vào nhà. Chúng khoắng sạch đồ ăn tủ lạnh để nhắm với rượu tây, đem cắm những chai rượu dở vào bể cá cảnh.

Khoảng 5 ngày sau, một hộ dân gần nhà anh Huy cũng bị bọn “đột vòm” vào quậy phá.

Các vụ trộm nêu trên chỉ là số nhỏ trong số hàng chục vụ “đột vòm phá két” mà công an các quận huyện Hà Nội đang thụ lý. Mới có 3 trong tổng số gần 15 vụ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đang điều tra là làm rõ được đối tượng, thu hồi tang vật trả lại người bị hại.

Hoành hành giữa ban ngày

Theo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội, chỉ trong một năm gần đây đã có gần 40 vụ “đột vòm phá két” với thủ đoạn phổ biến: đục tường, phá cửa, cắt khóa, cạy ngói, bật tum. “Đồ nghề” bọn trộm thường dùng là búa, khoan, máy cắt thép, đèn khò, xà beng.

Theo nhận định ban đầu, hầu hết các vụ án trên đều có dấu hiệu cho thấy do những ổ nhóm trộm cắp chuyên nghiệp gây ra. Trước khi hành sự, chúng đã nghiên cứu khá kỹ về gia chủ, như thời gian, nếp sinh hoạt, điều kiện kinh tế...

Két sắt của nhà anh Huy, nhóm trộm không phá được. (Tiền Phong)

Gia đình anh Huy, chị Tâm được nêu trên đây đều là công chức, con cái hầu hết học bán trú, sáng đi chiều mới về nhà. Đây là điều kiện lý tưởng cho bọn đạo chích ra tay giữa ban ngày.

Có những trường hợp, khách qua đường hoặc hàng xóm nghe tiếng đập phá, thậm chí chứng kiến hành vi này, nhưng cứ ngỡ là thợ sửa chữa nhà đang thi công, nên cũng chẳng để ý hoặc báo động.

Ngoài nhà dân, cơ quan công sở cũng là mục tiêu của bọn trộm két. Chẳng hạn, Phòng tài vụ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long mất 41 triệu đồng và hơn 2.400 USD; Phòng thủ quỹ Ban nghiên cứu Chính phủ mất 43,2 triệu đồng và 1.300 USD...

Một trinh sát nhận định, nhiều vụ có sự câu kết giữa bọn trộm cắp chuyên nghiệp và đối tượng “tay trong”. Hầu hết những vụ án xảy ra tại cơ quan, tổ chức đều do công tác bảo vệ kém, hoặc căn phòng chứa két cách xa nơi bảo vệ túc trực...

Két sắt: Phòng người ngay, không phòng được kẻ gian

Theo một người bán hàng két sắt ở phố Huế, hiện thị trường có bán hơn 20 loại két sắt, trong đó chủ yếu là két do Việt Nam sản xuất, loại nhỏ 35-40 kg, loại lớn 70-500 kg. Tất cả vỏ thép của các két chỉ có độ dày… 1-3 mm. Những lớp bên trong là cát hoặc chất chống cháy. Như vậy, nếu đâm xà beng vào những khe nhỏ của két, chỉ vài phút là bọn trộm đã có thể phá tan chiếc két.

Còn cơ quan điều tra cho biết, thủ đoạn phổ biến của đạo tặc là dùng đèn khò, máy cắt kim loại, hoặc máy khoan để phá két. Chỉ một mũi khoan đúng điểm cài lẫy, chiếc két sẽ bật tung. Còn dùng đèn khò, chỉ trong vài phút vỏ két sẽ bị khoét một lỗ đủ để... thò tay vào mở lẫy

“Những người hiểu rõ két sắt như chúng tôi, chỉ cần vài phút có thể phá bung chiếc két bằng một số dụng cụ đơn giản”, một nhân viên bán mặt hàng này quả quyết.

(Theo Tiền Phong)

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao