Dịp Tết, Hà Nội không có án hình sự với người nước ngoài
Tết 2006 là năm thứ 4 liên tục tại Hà Nội không xảy ra vụ việc về trật tự xã hội liên quan người nước ngoài. Hơn 11.000 khách ngoại quốc và Việt kiều đã nhập cảnh vào Hà Nội từ 29/1 đến 1/2, tăng 2.000 người so với dịp Tết nguyên đán năm ngoái.
Công an Hà Nội phát hiện và xử lý 16 vi phạm quy chế xuất nhập cảnh. Trong số này có 3 trường hợp kinh doanh du lịch lữ hành trái phép, 1 người hoạt động trái mục đích nhập cảnh, 3 trường hợp không khai đúng sự thật để gia hạn thị thực.
Trong những ngày Tết nguyên đán, tại Hà Nội xảy 26 vụ phạm pháp hình sự. Ít nhất 2 cặp tình nhân đi chơi khuya đã bị cướp tài sản. Khoảng 20h30' ngày 31/1 (mùng 3 Tết), anh Nguyễn Đức Hoàng trong lúc đi chơi cùng bạn gái đã bị 3 thanh niên dùng dao đe doạ, cướp xe máy SH và điện thoại di động. Sự việc xảy ra tại khu vực hồ cá Đống Đa, đường Nguyễn Phúc Lai. Trong ngày hôm đó, gần điểm du thuyền Hồ Tây, anh Cao Tuấn Anh đang ngồi chơi cùng bạn gái cũng bị 5 thanh niên đến đe doạ, khống chế lấy một túi xách trong có 500 nghìn đồng, đồng hồ, thẻ tín dụng. Hai vụ việc trên đang được Công an Tây Hồ, Đống Đa điều tra.
Dịp Tết, các hoạt động cờ bạc "nở rộ" và phát sinh nhiều hậu quả. 21h10' ngày 30/1 (mùng 2 Tết), một nhóm thanh niên ngồi đánh bạc tại đường Hoàng Hoa Thám, thì có 4 người đi xe máy đến cãi lộn to tiếng. Nhóm đánh bạc bỏ chạy liền bị chúng nổ súng uy hiếp, cầm dao chém. Tại hiện trường, công an thu 2 vỏ đạn súng K54, 1 dao dài 70 cm. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.
Liên quan đánh bạc, chiều 30/1, tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, anh Nguyễn Mạnh Hùng đã bị một nhóm khoảng 15 thanh niên đi xe máy tới dùng dao và mã tấu chém. Nạn nhân bị vết thương dài 30 cm phải khâu gần 80 mũi. Ngoài ra khi mẹ và chú ruột của Hùng ra can ngăn cũng bị chúng chém gây thương tích.
Theo Công an Hà Nội, số vụ phạm pháp trong 4 ngày Tết vừa qua giảm 12 vụ so với năm ngoái. Chiếm phần lớn là trộm cắp tài sản, trong đó có 10 vụ trộm xe máy. 6 vụ cháy nhỏ xảy ra, thiệt hại không đáng kể.
Anh Thư