Phó giám đốc Bưu điện Hà Nội bị chém trước nhiệm sở
Vào khoảng 7h15' sáng qua, một kẻ lạ mặt chờ sẵn, tiến đến chém liên tiếp vào cổ, lưng, vai và mạng sườn ông Lê Quốc Tuấn khi ông vừa ra khỏi ôtô bước chân lên thềm cơ quan, góc đường Đinh Tiên Hoàng - Đinh Lễ. Hung thủ đã lên xe máy do đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát.
Bình thường, ông Tuấn đi làm vào khoảng 8h. Nhưng hôm qua, vì có việc nên đã đi làm sớm hơn. Hung thủ biết trước, chờ sẵn tại góc thềm cơ quan.
Ông Tuấn được đưa ngay vào Bệnh viện Bưu Điện. Vụ tấn công bất ngờ đã làm ông hoảng loạn. Ông Nguyễn Văn Thu, Giám đốc Bưu điện Hà Nội cho phóng viên VnExpress biết, đến sáng nay, ông Tuấn đã phục hồi trở lại và có thể ra viện sau 7-10 ngày tới. Ông Thu cũng cho biết thêm, cơ quan ông chưa bao giờ xảy ra vụ việc nào tương tự. Còn quan hệ giữa nạn nhân và đồng nghiệp lâu nay vẫn bình thường.
Một sĩ quan công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) nói rằng, đã lâu trên địa bàn không xảy ra vụ việc theo kiểu thanh toán xã hội đen như vậy. Nhiều khả năng hung thủ ở nơi khác đến đây gây án.
Phó giám đốc Công an Hà Nội, Đỗ Kim Tuyến đã xuống ngay hiện trường vụ án, chỉ đạo điều tra. Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, các hung thủ trước đó đã có thời gian theo dõi ông Tuấn khá kỹ nên mới nắm vững được quy luật đi lại của nạn nhân.
Trong thời gian một tháng rưỡi qua, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 3 vụ tấn công cán bộ nhà nước. Hồi cuối tháng 6 và đầu tháng 7, hai cán bộ cấp vụ của Thanh tra Nhà nước đã bị bọn côn đồ ngồi trên xe máy dùng gậy quật bất ngờ. Cho đến nay, hung thủ hai vụ án này vẫn chưa bị phát hiện.
N.N.