Thứ hai, 8/10/2001, 08:40 GMT+7

Một thiếu uý công an hy sinh khi truy bắt tội phạm ma tuý

Cuộc đấu súng, lựu đạn vừa xảy ra tối 6/10, giữa tổ chuyên án, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma tuý Lai Châu với một nhóm tội phạm, tại khu vực cửa khẩu Tây Trang, biên giới Việt - Lào. Thiếu uý Phạm Văn Cường đã trúng đạn, hy sinh.

Chuyên án MT.08 thành lập cách đây một tháng rưỡi, gồm 7 người để tấn công một đường dây vận chuyển ma tuý, hoạt động khu vực biên giới huyện Điện Biên, Lai Châu. Sau thời gian nắm bắt tình hình, tối 6/10, lực lượng cảnh sát được lệnh bí mật phong tỏa địa bàn tại km17, quốc lộ 279, gần khu vực cửa khẩu Tây Trang (bản Na Hai, xã Sam Mứn, Điện Biên).

19h30', trong màn sương dày đặc của núi rừng, thiếu úy Phạm Văn Cường được cải trang thành một người lùng mua ma túy. Việc trao đổi đang diễn ra thì một tên tội phạm ma túy bất ngờ rút súng và nhả đạn, rồi nổ mìn xóa dấu vết. Thiếu úy Cường bị trọng thương.

Đồng đội của thiếu úy Cường bao vây quanh đó ngay lập tức truy đuổi theo bọn tội phạm. Nhưng bọn chúng lợi dụng đêm tối và địa hình núi rừng, chạy thoát sang bên kia biên giới, để lại hiện trường một quả lựu đạn chưa nổ cùng 20 vỏ đạn AK, 2 viên đạn lép. Đến 8h sáng 7/10, thiếu uý Phạm Văn Cường đã hy sinh tại Bệnh viện đa khoa Lai Châu.

Thiếu uý Phạm Văn Cường sinh năm 1976, tại thành phố Hải Phòng. Tháng 10/1998, sau khi tốt nghiệp Trung học Cảnh sát nhân dân, anh được cử lên công tác tại Lai Châu và được biên chế về Phòng Cảnh sát Phòng chống ma tuý. Sau 3 năm công tác, anh được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Lai Châu.

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao