Cái chết của Trọng Thanh theo lời kể các nhân chứng
Tại buổi thẩm vấn hôm 18/9, bị cáo Trường Giang cùng 12 nhân chứng tại tòa đã khai lại những gì mà họ chứng kiến. Tất cả cho thấy giữa Trọng Thanh và Giang, My đã xảy ra xô xát lớn, mà nguyên nhân bắt nguồn từ những lời lẽ nặng nề, xúc phạm đôi vợ chồng sắp cưới. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của nhà nhiếp ảnh vẫn còn là ẩn số.
Theo lời khai của Vũ Trà My, nhân chứng duy nhất chứng kiến cuộc xô xát chiều 14/11/2000, khoảng 14h, My và Giang, trên đường đi mua sắm chuẩn bị cho đám cưới, đã tạt qua phòng làm việc của nhà nhiếp ảnh tại 79 Lý Thường Kiệt với mục đích lấy những tấm ảnh khỏa thân mà Trọng Thanh chụp cho My khi hai người còn yêu nhau. “Cả hai chúng tôi có chút do dự, và tôi bảo anh Giang ở ngoài chờ. Tuy nhiên anh nói: Chúng mình sắp cưới thì cứ đàng hoàng”, My kể lại. Tuy nhiên, khi cô đặt vấn đề lấy lại ảnh mà Trọng Thanh hứa tìm trả từ tuần trước (7/11/2000), thì người đàn ông 58 tuổi này tỏ ra nóng nảy và từ chối.
Thấy khó khăn, My nói: “Chúng cháu sắp cưới, mà bác đã hứa rồi. Vậy mong bác trả lại, bởi nếu lọt ra ngoài nhiều người không hiểu rõ sẽ không hay”. Ngay lập tức, Trọng Thanh có những lời lẽ rất nặng nề: “Cô tưởng lấy chồng rồi thì gột sạch quá khứ à. Cô chỉ là loại người tình cao cấp thôi...”. Trường Giang, từ khi bước vào chỉ im lặng, giờ lên tiếng: “Ai thế nào thì mọi người đều biết”. Trọng Thanh quay sang: “Mày chỉ là đồ ngửi hoa thừa”. “Còn ông không có liêm sỉ”, Giang đáp.
Trọng Thanh tỏ ra giận dữ, xô bàn nhao người tát Giang. Hai người lao vào nhau vật lộn. My cho biết, cô biết tính ông Thanh rất nóng nên chỉ biết vừa khóc vừa can ngăn. Tuy nhiên Giang không thể thoát ra vì bị Trọng Thanh cắn vào tay. Không thể ngăn cản được hai người đàn ông đang say máu, trong khi tiếng đồ vật đổ vỡ ầm ầm, My đành bỏ ra góc phòng khóc nức nở...
Tuy nhiên, những lời khai trên đây lại mâu thuẫn với bản khai của My trước đó tại Công an quận Hoàn Kiếm. Theo đó, Giang đã vật, xô ông Thanh vào bàn, tủ... Theo đó, Giang tấn công ông Thanh rất mạnh mẽ.
Vẫn chưa rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết
Về chiếc khăn vặn xoắn trên vùng mặt của ông Trọng Thanh, My cho biết do hoảng loạn, cô không thể nhớ rõ. Tuy nhiên, theo lời khai của Lê Bích Thủy, cháu gọi Trọng Thanh bằng cậu, người mở cửa bước vào hiện trường đầu tiên, thì cô thấy có chiếc khăn xoắn trên miệng ông Thanh, và sau đó cô bỏ xuống cổ. Như vậy, lời buộc tội của VKS trong bản cáo trạng về chiếc khăn xoắn thít cổ ông Thanh chưa được chứng minh.
“Tôi không chối bỏ trách nhiệm của mình, nhưng tôi không tin rằng mình đã gây ra cái chết của ông Trọng Thanh. Tôi thấy cáo trạng không khách quan, đề nghị HĐXX mời bác sĩ giám định viên đến làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết”, Trường Giang nói. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, dù được mời tham dự phiên tòa, đã vắng mặt. Như vậy, xem ra việc xác định vai trò bệnh lý và cuộc xô xát tới cái chết của Trọng Thanh vẫn chưa được làm rõ.
Không chỉ Giang phản đối cáo trạng. Trước tòa, chị Nguyễn Thu Trang, con gái của Trọng Thanh, cũng tỏ vẻ không đồng tình: “Tôi cho rằng nguyên nhân vụ việc là từ Trà My. Tôi không hiểu sao Cơ quan Điều tra lại cho cô ta ngoại phạm. Tôi đề nghị điều tra lại”. Đề nghị này sẽ được HĐXX cân nhắc sau phần tranh luận của luật sư.
Ngày mai, luật sư của Trường Giang, gồm ông Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Hồng Hải (luật sư do gia đình mời) và luật sư Phạm Thị Hồng (luật sư chỉ định) sẽ có cuộc tranh cãi với luật sư bên bị hại, gồm bà Phạm Thị Khang và Lê Bích Loan. Tòa sẽ lắng nghe và tuyên án.
Nghĩa Nhân
Theo dòng sự kiện:
Hôm nay, xét xử kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh (18/9)
Ngày mai, xét xử kẻ giết hại nghệ sĩ Trọng Thanh (17/9)
Kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh sắp phải hầu toà (15/8)
Kết thúc điều tra về cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (29/6)
Tạm tha người liên quan đến cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (21/3)