Long Vũ: "Ước mơ? Có một ước mơ!"
 |
|
Long Vũ - người dẫn chương trình "Chiếc nón kỳ diệu" |
Trong buổi trò chuyện với báo chí, Long Vũ đã nói về thú chơi xe máy của mình: "Tôi thích xe thể thao và cũng đã xài đủ loại từ Honda 81, cào cào trắng, cho đến Bonus trả góp... Còn bây giờ thì tôi chạy xe của vợ".
- Tại sao anh lại thay đổi xe liên tục như vậy?
- Tôi cần một xe có cốp lớn và đi trời mưa thì không đến nỗi ướt như đi xe nam. Ngày trước, tôi đã thử nhiều đời xe nam: Rebel 250 cc, Yamaha Virago 750 cc... Cả loạt như thế, chỉ có một chiếc bán lại được hòa vốn, còn thì lỗ chỏng gọng. Dù sao, tôi vẫn nhớ nhất chiếc "cào cào" trắng Yamaha 125 cc, hồi ấy mua 1.200 USD, đi cực sướng. Gần đây, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp lại nó trên đường.
- Hình ảnh về chàng Long Vũ hồi đó chắc là phong trần lắm?
- Vâng. Tóc dài, quần áo bò, mũ cao bồi... và đi xe "cào cào". Lại còn hai ông bạn, một tóc dài, một đầu trọc nữa. Giờ thì cũng đã đến lúc phải thay đổi, tôi đang mơ có một chiếc ôtô, rẻ thôi.
- Vậy khi nào Long Vũ sẽ mua nó?
- Nếu ngay bây giờ có tiền, sáng mai tôi sẽ mua! Nhưng mà nếu muốn đủ tiền mua một xe đàng hoàng, cần phải làm 1.000 chương trình "Chiếc nón kỳ diệu".
- Dù sao, mơ ước cho năm mới vẫn sẽ là một chiếc ôtô?
- Vâng, loại rẻ rẻ một chút vì tôi chẳng có nhiều tiền. Đang đợi kiếm một chiếc VW Beetle cũ... Hồi tôi sang Australia, cũng toàn vào những cửa hàng xe máy để xem, nếu rảnh rỗi có khi loay hoay cả ngày trong đó!
(Theo Ô Tô Xe Máy)