Thứ sáu, 15/8/2008, 12:31 GMT+7

Mất hàng nghìn USD chỉ vì phát âm nhầm

Chỉ vì phát âm nhầm địa danh muốn đến mà 2 vị khách Tây Ban Nha thay vì tới vịnh tại Olden (Na Uy) đã đến chỗ cách đó hơn 600 km. Thậm chí, sau một đêm nghỉ lại ở "điểm du lịch", họ mới tá hỏa phát hiện nhầm lẫn của mình.
> Mang tiền xu đi mua ôtô

Vịnh Geirangerfjord, Na Uy. Ảnh: wikipedia.

Một cặp vợ chồng ngoại ngũ tuần người Tây Ban Nha dự định bắt taxi đến nghỉ tại một vịnh thuộc vùng biển phía tây Olden của Na Uy. Tuy nhiên, do họ phát âm không chuẩn, nên anh tài xế nghe thành Halden, một địa danh cách đó vài trăm km và đưa thẳng họ đến.

Khi đến nơi, họ vẫn không hề biết là đã nhầm chỗ, và trả 15.000 kroner (2.800 USD) tiền xe, và "boa" hậu hĩ cho anh tài xế. Sau một đêm nghỉ lại ở khách sạn, họ mới phát hiện nơi đây không hề có tàu du lịch để đi thăm vịnh như trong lịch trình.

Gọi điện cho một người phiên dịch tại địa phương, họ mới tá hỏa phát hiện đến nhầm nơi và lại nhảy lên taxi để ngược trở lại Olden. Lần này, họ phải trả tiếp hơn 15.000 kroner cho chuyến đi 610 km.

Tính cả 2 lượt đi lại, cặp du khách Tây Ban Nha phải trả trên 5.700 USD cho chuyến du lịch nhầm của mình. Số tiền này tương đương chi phí một kỷ nghỉ 10 ngày tại Olden cho 2 người tại khách sạn hạng sang.

Thu Nga (theo AFP)