Thứ tư, 2/7/2008, 10:18 GMT+7

Hơn 2 triệu USD cho một đám cưới trên cung trăng

Chi một khoản tiền 240 triệu yen (tương đương 2,3 triệu USD) để cả hai được bay vào vũ trụ trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời, và mang những lời thề nguyện đến cung trăng, đang là "mốt" ở Nhật.

Một công ty tên First Advantage của Nhật nhận được hàng đống đơn đặt hàng dịch vụ đám cưới trên cung trăng.

Cô dâu và chú rể sau khi tiến hành những nghi lễ truyền thống của hôn lễ sẽ cùng nhau bước lên con tàu vũ trụ nhỏ. Sau đó con tàu này được phóng lên bầu trời, trong nháy mắt sẽ cách mặt đất 100 km (tương đương 60 dặm).

Trong suốt cuộc hành trình dài, đôi tân nương tân lang sẽ trải qua cảm giác của các nhà du hành vũ trụ. Từ phi thuyền, họ sẽ được ngắm nhìn cảnh quan của trái đất.

Nhiều khách hàng từ Nga, Mỹ, thậm chí Trung Đông, cũng đến đặt vé cho đám cưới của mình.

Du lịch không gian vũ trụ được biết đến từ năm 2001. Khi đó triệu phú người Mỹ Dennis Tito đã trả hãng không gian vũ trụ Nga 20 triệu đôla để được là người sở hữu tấm vé đầu tiên bay vào vũ trụ.

Thanh Phương (theo AFP)