Thứ tư, 20/8/2008, 04:00 GMT+7

Các sếp tìm chỗ xả hơi

Ở nhà nghỉ bình dân thay vì khách sạn 3-4 sao. Chọn những tour du lịch ngắn thay vì kéo cả nhà ra nước ngoài giống như mọi năm. Lạm phát, giá cả leo thang, nhiều sếp còn chắt bóp chi tiêu bằng việc hoãn kỳ nghỉ hè sang thời điểm thích hợp hơn.
>Sếp lập phòng nhì \ Doanh nhân hạ stress

Dùng dằng mãi, cuối cùng sếp Dũng - giám đốc hãng phân phối đồ điện tử ở Hà Nội mới thu sếp được thời gian để cho cả gia đình đi nghỉ tại Đà Nẵng vào cuối tháng 8. Bà xã nguýt dài cho rằng anh nhân chuyến du lịch để vào miền Trung xem hoa hậu mà đâu biết rằng anh chọn bãi biển Đà Nẵng cho gần mà giá cả lại khá hợp lý.

Bãi biển được nhiều người chọn là nơi xả hơi trong mùa hè. Ảnh: dulich.

Kỳ nghỉ được rút ngắn xuống còn 5 ngày thay vì trọn vẹn một tuần như dự kiến ban đầu. Sếp Dũng cũng không đặt phòng tại khách sạn hạng sang Nam Hải như những lần công tác trước. Thay vào đó anh chọn một địa điểm hợp lý hơn, một resort nằm sát bãi biển. Ngoài đồ dùng cần thiết như quần áo, giày thể thao, vợt tennis, anh không quên mang theo chiếc latop quen thuộc. "Tình hình kinh doanh gặp khó khăn, cả đống việc đang chờ không cho phép mình tắt di động, ngừng vào mạng Internet được", anh nói.

Trước khi đi, Dũng nói với bà xã rằng: "Vợ chồng mình có thể dẫn nhau đi châu Âu du lịch hoặc nhiều nơi nổi tiếng và đẹp hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn chung, nếu bỏ quá nhiều tiền cho chuyện vui chơi giải trí thì không phải chút nào".

Thời buổi khó khăn, những người có “máu” du lịch nhưng ví tiền không được căng lắm đang phân vân, chọn lựa một điểm đến vừa thích hợp trong mùa hè oi bức lại phải vừa với túi tiền.

Anh Quang, giám đốc một công ty tư nhân chuyên xuất nhập khẩu thiết bị điện cho hay, mọi năm chẳng kể mùa hè hay mùa thu, mùa đông, cứ có điều kiện, công việc ổn ổn là cả nhà kéo nhau đi xả hơi. Lúc thì Đồ Sơn, khi bãi biển Nha Trang, Vũng Tàu hay một số khu du lịch khác. Thế nhưng năm nay, cân nhắc mãi, anh quyết định cho gia đình đi Hạ Long. Trước chuyến đi, chị nhà còn nhẩm tính các khoản cần chi tiêu, những điểm đến, chỗ ăn nghỉ... miễn là vui mà không quá đắt đỏ.

Thậm chí, chị Liên - vợ anh Quang còn chuẩn bị sẵn một loạt thức ăn để dành như thịt hộp, mắm giuốc, muối vừng, bánh kẹo, đồ uống cho các cháu. Thấy bố mẹ chuẩn bị lỉnh kỉnh nhiều thứ, cô công chúa nhỏ nhà anh Quang còn thắc mắc: "Sao mình không ăn luôn trong khách sạn như năm truớc?". Chị Liên phải nói dối con rằng: "Bố mẹ sợ đồ ăn không hợp dễ đau bụng nên phải mang đi để đề phòng, bánh kẹo ở nhà cũng ngon hơn ở khách sạn".

Những bữa ăn "vô tư" trong khách sạn năm sao được thay bằng việc cả nhà kéo nhau ra những hàng ăn đồ tươi sát biển, vừa để đổi gió vừa để... tiết kiệm. Ngay cả khi thanh toán tiền chị cũng săm soi biên lai kỹ hơn... "Tiết kiệm luôn đúng trong mọi trường hợp, nhất là bối cảnh khó khăn như hiện nay", chị Liên nói với VnExpress.net.

Đi đâu trong mùa hè này để xả hơi mà không quá tốn kém đó là nỗi băn khoăn của không ít người, trong đó có cả chủ các doanh nghiệp và nhỏ. Anh Phan Châu Sơn - Giám đốc một công ty phân phối máy tính ở Hà Nội tuyên bố: "Hè này cả nhà về quê thăm nội ngoại. Năm sau kinh tế khá hơn thì đi du lịch".

Anh Mai Đức Toàn, chủ một doanh nghiệp bất động sản trên đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội cũng ngán ngẩm: "Thị trường đóng băng, hàng không bán được, tiền nằm trong đất, tâm trạng đâu mà đi chơi".

Ngay cả ông chủ một doanh nghiệp nhập khẩu ôtô có tiếng ở Sài Gòn cũng đến giờ phút này vẫn chưa đả động đến kế hoạch đi nghỉ. Chính sách thuế liên tục thay đổi sức tiêu thụ xe hơi gặp khó khăn. Hàng nhập về không bán được, hơn trăm xe nằm trong kho khiến hàng triệu đôla rơi vào trạng thái chết. Nợ ngân hàng, nợ đối tác, ông phải xoay đủ hướng từ bạn bè, anh em để có tiền trả nợ. "Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khoảng tháng 9, cả gia đình tôi sẽ sang châu Âu để nghỉ ngơi", ông nói.

Nhìn nhận vào thực tế, giới chuyên gia cho rằng lạm phát dường như chỉ ảnh hưởng đến tới các doanh nghiệp nhỏ, công ty tư nhân chứ chưa tác động tới người giàu. Một chuyên gia của Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương cho nhận xét hàng xa xỉ vẫn được tiêu thụ, những mẫu xe hơi đắt tiền vẫn được người Việt Nam nhập về. "Tôi cho rằng người giàu Việt Nam vẫn chưa có biểu hiện gì về việc tiết kiệm...", vị chuyên gia này nói.

Ông Nguyễn Trung Vũ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Thế kỷ cũng cho rằng càng gặp khó khăn thì các sếp cần phải có cái đầu minh mẫn và tinh thần sảng khoái để tư duy và chiến đấu. Tham gia các môn thể thao, đi du lịch... là cách xả hơi tốt nhất cho các sếp. "Cả năm làm việc vất vả, mỗi người cũng cần dành thời gian tĩnh cho mình", ông nói.

Sếp Vũ và gia đình cũng vừa kết thúc chuyến du lịch dài ngày tại miền Trung và miền Tây Nam.

Phan Linh Anh