Thứ năm, 11/10/2007, 05:06 GMT+7

Khi sếp bà 'chịu chơi'

Phiên đấu giá ủng hộ Quỹ vì người nghèo tại TP HCM hôm 8/10 gây sửng sốt cho tất cả quan khách có mặt khi bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt" được trả tới 13 tỷ đồng. Người thắng cuộc không phải là quý ông như người ta tưởng mà là một sếp bà kinh doanh bất động có tiếng tại đất Sài Thành.

Bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt” được Ban Tổ chức (gồm Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Golf Long Thành, Công ty Hoài Anh Lê và Công ty P&T) chào bán với giá khởi điểm 500 triệu đồng. Các mức giá 700 triệu, 800 triệu rồi 2 tỷ đồng... lần lượt được các doanh nhân trên địa bàn đưa ra.

Thế nhưng khoảng một giờ trôi qua, khi giá bán bị đẩy lên 2 tỷ đồng, sân khấu nhường lại cho hai sếp nữ là bà Dương Thị Bạch Diệp - Giám đốc Công ty Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Diệp Bạch Dương và bà Phan Thị Diệu Hiền - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Cần Thơ.

Bức tranh "Văn Miếu - Văn hóa Việt". Ảnh: BTC. 

Cuộc giằng co kéo dài, bà Hiền ra giá 3 tỷ, bà Diệp trả gấp đôi, các mức 5 tỷ, rồi 8 tỷ lần lượt bị phá vỡ. Khi bà Diệp ra mức 10 tỷ đồng, thì bà Hiền mới tuyên bố dừng cuộc chơi. Ban tổ chức thông báo người thắng cuộc, bà Diệp dốc hầu bao thêm 3 tỷ đồng nữa nâng giá bức tranh lên mức 13 tỷ.

Không mua được bức tranh song bà Phạm Thị Diệu Hiền cũng quyết định tặng 2 tỷ đồng cho quỹ người nghèo. Không chịu thua cánh chị em, ông Lê Văn Kiểm, Trưởng ban tổ chức cũng tặng thêm 3 tỷ đồng, nâng giá bức tranh lên 18 tỷ.

Trao đổi với VnExpress chiều 9/10, bà Dương Thị Bạch Diệp tuyên bố, để có được bức tranh ấy bà chấp nhận bỏ số tiền nhiều hơn thế, kể cả khi nó bị đẩy lên cỡ 30 tỷ. "Đấu giá là phải quyết thắng, đây là cách tôi áp dụng trong công việc kinh doanh của mình và đã rất thành công", bà nói.

Bà Diệp chỉ định tham gia đấu giá cho vui, song khi nhìn thấy bức tranh in hình quốc huy có một ý nghĩa rất lớn, máu kinh doanh nổi lên, bà quyết giành bằng được về cho mình. "Ngoài biểu tượng quốc gia, bức tranh cẩn đá quý với kim cương không có giá trị nhiều, căn bản nó được làm bởi chính bàn tay của những người khuyết tật", bà nói.

Hôm qua (9/10), bà Diệp đã thanh toán 13 tỷ đồng cho Ban tổ chức và đưa bức tranh về nhà. Số tiền này đã được gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc để ủng hộ người nghèo.

Một số người tham gia buổi đấu giá nhận xét, nhìn cảnh hai bà Dương Thị Bạch Diệp và bà Phạm Thị Diệu Hiền cạnh tranh nhau bằng tiền tỷ mới thấy rằng phụ nữ chi ly là thế, nhưng khi muốn thể hiện thì mức độ "chịu chơi" cũng khiến cánh mày râu phải nể mặt.

Còn bà Diệp chỉ kết thúc một câu rất ngắn gọn: "Tôi sẽ treo bức tranh này trong phòng để luôn nhắc mình phải sống và làm việc theo đúng pháp luật".

Phan Hồng Anh

 
Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao