Thứ ba, 3/4/2007, 02:42 GMT+7

Tỷ phú Donald Trump cạo đầu đối thủ

Kết thúc cuộc đấu mang tên "Chiến trận của các tỷ phú" đêm chủ nhật vừa qua, phần thắng nghiêng về phía tỷ phú địa ốc Donald Trump với giải thưởng độc đáo: cạo đầu đối thủ - cũng chính là ông chủ sàn đấu.

Donald Trump hăm hở cạo đầu đối thủ. Ảnh: Getty Image.
Donald Trump hăm hở cạo đầu đối thủ.
Ảnh: Getty Image.

"Chiến trận của các tỷ phú" là chương trình giải trí đặc biệt mà kênh truyền hình biểu diễn đấu vật nổi của Mỹ World Wrestling Entertainment - WWE phục vụ khán giả nhân ngày "Cá tháng 4". Nhân vật chính trong chương trình là Donald Trump và ông chủ WWE, McMahon. Hai đại gia này không trực tiếp thi đấu, mà chọn võ sĩ tham gia nhân danh mình. Nếu võ sĩ của mình thua, Donald Trump sẽ phải giơ đầu cho McMahon cạo trọc, và ngược lại.

Ngay sau khi trận đấu phân rõ thắng bại, TV hiển thị rõ hình ảnh Trump hớn hở cầm dao cạo tiến về phía McMahon. Trong tiếng reo hò tán thưởng vang dội ở sàn đấu, tỷ phú nhún chân nhảy phóc tới, xô McMahon xuống sàn, dứ dứ vài cú đấm ra oai.

Chương trình giải trí của WWE đêm 1/4 vừa qua thu hút hơn 80.000 khán giả, giá vé khoảng 50 USD mỗi người. Khách mời danh dự là siêu sao phim hành động Steve Austin.

T.T. (theo AP)

 
Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao