Thứ hai, 2/4/2007, 11:15 GMT+7

8X Việt Nam làm giàu

25 tuổi, Ngô Thị Giáng Uyên đã đảm nhiệm vị trí giám đốc nhãn hiệu của Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline tại VN và trở thành sếp trẻ nhất của Tập đoàn đa quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương này.

Ngô Thị Giáng Uyên. Ảnh: NLĐ.

Ngô Thị Giáng Uyên không chỉ được biết đến với học bổng danh giá Chevening (được chọn học ở bất kỳ một trường đại học nào ở Anh Quốc) và có địa vị khi tuổi đời còn rất trẻ, mà còn ở hàng loạt thành tích khiến những người trẻ nghiêng mình.

Khi còn ngồi trên giảng đường Trường Đại học Ngoại thương TP HCM, Uyên được mệnh danh là cô sinh viên của những hội nghị quốc tế. Hội nghị những người trẻ tuổi làm thay đổi thế giới ở Anh và Xứ Wales (2002); hội nghị của những tổ chức phi chính phủ do Liên hiệp quốc tổ chức tại Thái Lan (2002); hội nghị về giáo dục công nghệ thông tin ở Nhật (2003).

Uyên từ chối nhiều lời mời làm việc ở Anh Quốc, trở về nước với ý định mở công ty riêng, nhưng khi khảo sát tình hình kinh tế Việt Nam, cô mới thấy thời điểm chưa thích hợp. Uyên dự định sẽ quay trở lại Anh làm việc. “Ở Anh có những shop từ thiện bán những món hàng do người khác mang tới tặng, lấy tiền giúp người khó khăn. Tôi muốn làm một cái gì đó giống như thế ở Việt Nam nhưng chưa có vốn. Ra đi không có nghĩa là rũ áo mà trong chừng mực nào đó, làm việc ở nước ngoài tôi vẫn có thể đóng góp cho đất nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế”, Uyên nói.

Đi nhiều, biết nhiều và để lưu giữ lại những kỷ niệm, Ngô Thị Giáng Uyên cầm bút và vừa in tập sách Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương (Nhà xuất bản Trẻ) tập hợp những ký sự châu Âu của cô đã đăng tải trên một số báo trong nước.

Trưởng thành từ 5 triệu đồng

Đặng Hồng Anh. Ảnh: NLĐ.

“Lớn lên, mình sẽ thành ông mật rỉ, sản xuất đường cát, theo nghiệp mẹ”, đó là ước mơ dung dị thời thơ ấu của Đặng Hồng Anh. Ai ngờ, những ngã rẽ đã dẫn anh đến chiếc ghế Tổng giám đốc Sacomreal một cách đầy thuyết phục.

Chuyện tưởng như đùa khi bạn bè, người thân của Đặng Hồng Anh chứng kiến người con trưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank, bị quăng ra thương trường với số vốn vỏn vẹn 5 triệu đồng. Những tưởng, với số tiền chưa đủ để những đại gia giải trí một đêm ở vũ trường ấy, Hồng Anh sẽ chẳng làm được gì. Vậy mà, anh điềm nhiên mở một quán bánh canh cá, làm chủ và đảm đương cả chức danh phục vụ.

Kết quả những ngày đầu tắt mặt tối, vừa theo học quản trị kinh doanh tại Đại học Văn Lang, vừa quản lý quán là anh đã có đủ vốn để mở một cửa hàng cây kiểng. Công việc kinh doanh phát đạt, anh lại thử sức trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép... Cực nhưng thời gian va chạm với cuộc sống đã khiến Hồng Anh chững chạc hẳn so với tuổi của mình.

“Con có đủ sức để vận hành Sacomreal không?” - câu hỏi trong bữa cơm của người cha, cũng là người bạn thân thiết đã đặt ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của chàng thanh niên khi ấy chỉ vừa 25 tuổi. Đã nhận làm thì làm tốt, một lần nữa, Hồng Anh lại lao vào thử thách mới với tất cả nhiệt huyết, sức trẻ. Một năm lèo lái con thuyền Sacomreal, Hồng Anh mạnh dạn đầu tư sàn giao dịch bất động sản 24 giờ, một mô hình giao dịch trực tiếp qua những màn hình cảm ứng và sản phẩm xây nhà trả góp trọn gói.

Đặc biệt, nắm được nhu cầu thực tế của khách hàng, chàng giám đốc trẻ này đã mạnh dạn cho ra đời chính sách hỗ trợ khách hàng mua nhà trả góp trong vòng 20 năm, khoảng thời gian quá dài mà chưa có đơn vị nào dám mạo hiểm áp dụng. Anh tỏ ra khá tự tin: “Còn có thể lâu hơn nếu kết hợp tốt với những công ty bảo hiểm để tránh rủi ro cho ngân hàng. Tôi sẽ thử”. Bước qua cái bóng của cha, Đặng Hồng Anh đang từng bước tự khẳng định mình.

Qua cánh cửa chưa dấu chân người

Nguyễn Tuấn Việt. Ảnh: NLĐ.

Giống Bill Gates ở chỗ bỏ học giữa chừng khi đang là sinh viên năm 3 Khoa Kiến trúc Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Nguyễn Tuấn Việt bước vào lĩnh vực thương mại điện tử lúc nó còn khá mới mẻ. Tuy nhiên, cậu không làm phần mềm giống Chủ tịch Microsoft mà tập trung vào làm đồ gỗ handmade.

Nhanh chóng lập công ty để giao dịch, mở một văn phòng nho nhỏ với 4 chiếc máy tính, và đặc biệt tuân thủ luật chơi quốc tế. Sau đó ít lâu, Tuấn Việt đăng ký thương hiệu Công ty VIETgo của mình, đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của công ty ở các nước Australia, Mỹ và Nhật.

Hàng của VIETgo chủ yếu là vòng đeo cổ có mặt gỗ chạm bạc với khoảng 100 mẫu. Cái giá 2,5-3 USD không rẻ với người mua trong nước nhưng phù hợp với thị trường nước ngoài. Vì thế, mỗi tháng VIETgo xuất xưởng cả chục ngàn chiếc.

Tuấn Việt lý giải sự thành công của mình chính là khả năng nắm bắt thông tin nhanh và biết bước qua cánh cửa chưa có dấu chân người - lĩnh vực thương mại điện tử.

(Theo Người Lao Động)

Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao