Thứ bảy, 24/3/2007, 10:24 GMT+7

Khi sếp coi xe là nhà

Lại thêm một lô hàng bị đối tác nước ngoài trả về, ông Hải quẳng điếu thuốc cháy dở xuống đất, chân di mạnh cố nén tức giận, rồi lao vào chiếc Camry quen thuộc, vội vã bật đĩa nhạc yêu thích.

Tiếng nhạc nhè nhẹ làm ông dịu bớt đi "cơn hỏa diệm sơn" đang bốc ngùn ngụt trong đầu. Nếu ông không rời phòng làm việc, kiểu gì chiếc gạt tàn cũng bị hất văng xuống đất, chí ít cũng là cái bật lửa bị quăng vào góc tường. Từ lâu, chiếc xe như người bạn đường, tuy không đưa cho ông lời khuyên nhưng lại thường xuyên lặng lẽ chứng khiến những cơn tức giận, những nỗi vui buồn, thậm chí là những nỗi lòng không dễ chia sẻ.

Trên từng cây số. Ảnh: Lao Động.

Giờ đã là giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu, ông Hải vẫn giữ có thói quen xả "xì-trét" trong xe từ khi bắt đầu bước chân vào thương trường. Những lúc gia đình có chuyện, hay công việc trục trặc, thậm chí khi phải cân nhắc hình thức xử lý với nhân viên mắc lỗi... ông đều nhốt mình trong xe. Khoảng không nhỏ này đủ cho ông bình tĩnh suy xét mọi việc theo hướng tích cực nhất.

Khi bạn bè hỏi về thói quen khá kỳ quặc này, ông phân trần mình là người nóng tính, thay vì trút giận vào nhân viên, đồ đạc trong phòng, thậm chí là vợ và các con ở nhà thì cách tốt nhất là nhốt mình vào một chỗ nào đó có thể thả sức quát nạt, chửi bới, lảm nhảm một mình. Chiếc xe là một nơi như vậy. "Có lần tôi bị căng thẳng đến mức ngồi trong xe la hét rồi bấm còi inh ỏi đến mức người qua đường phải ngoái lại nhìn", ông kể.

Với Thắng, giám đốc một công ty xây dựng, chiếc xe cũng được coi như ngôi nhà di động. Ông Thắng luôn phải đi kiểm tra công trường bất kể lúc nào, do vậy, đòi hỏi tiên quyết là chiếc xe phải có cốp rộng đủ chứa đồ đạc và những thứ cần thiết cho một cuộc hành trình. Ngoài những thứ như quần áo, giày thể thao, vợt tennis, đồ uống..., trong xe của ông lúc nào cũng có sẵn khăn mặt, bàn chải đánh răng, các loại thuốc cảm, đau bụng... "Những vật dụng này giúp tôi chủ động trong mọi tình huống", ông nói.

Ông kể, cách đây 1 tháng khi đang giấc nồng thì nhận được điện thoại từ cấp phó báo công trình đang thi công tại Lai Châu gặp sự cố. Chỉ kịp dặn dò vợ vài câu, ông Thắng khoác vội chiếc áo lên đường. Ông chẳng cần phải chuẩn bị nhiều vì trong xe đã có đầy đủ những vật dụng cần thiết. 3h đêm mới đến địa phận Phố Ràng - đoạn nối giữa Lai Châu và Lào Cai, ông Thắng thấm mệt. Đường núi heo hút, không một bóng người, sau khi quan sát thấy khá an toàn, ông ngả ghế, kéo chăn, đánh một giấc ngon lành. 30 phút giải lao đủ cho ông tỉnh táo đầu óc tiếp tục cuộc hành trình cho đến khi trời chạng vạng sáng thì đến nơi. Chiếc Jolie đã gắn bó với ông từ khi còn là trưởng phòng thiết bị vật tư của một công ty Nhà nước thuộc ngành xây dựng cho đến khi tách ra ở riêng. Chính vì gắn bó với nó nên dù đã có trong tay tiền tỷ ông Thắng vẫn chưa có ý định lên đời xe.

Mới đây giới doanh nhân còn rỉ tai nhau một chiêu khá độc đáo của giám đốc một công ty thuộc lĩnh vực hàng không. Số là vị quan chức này là thành viên trong câu lạc bộ "những ông chồng sợ vợ" nên ông luôn bị bà xã can thiệp vào công việc cũng như sinh hoạt cá nhân hằng ngày. Điện thoại, ca táp, cặp sách dù ông có cài mã số kiểu gì bà cũng lần ra, săm soi rồi hạch sách đủ kiểu. Tức mình ông lập một chiếc két riêng giấu ở góc nhỏ dưới ghế xe. Toàn bộ tài liệu quan trọng, giấy tờ xe, sổ đỏ, thẻ ngân hàng hay những thứ gì nhạy cảm không tiện để bà xã biết ông đều giấu ở đây.

Thị trường chứng khoán bùng nổ, giá cổ phiếu tăng vùn vụt, nhân viên một công ty viễn thông danh tiếng ở Hà Nội thi nhau tậu xe, số khác thì nâng đời những chiếc xế hộp đắt tiền hơn. Riêng bác phó tổng vẫn cứ cân nhắc nâng lên đặt xuống mà vẫn chưa quyết định chia tay con "Mẹc" thân thiết để tậu chiếc đời mới hơn. Khi ai đó thắc mắc, sếp chỉ cười bảo: "Vẫn đang cân nhắc". Song chỉ mình ông hiểu rằng, bao năm gắn bó, ông giữ gìn xe như vật báu không một vết xước, vạch đỏ chưa chỉ ông đã đi thay dầu. Làm sao ông có thể dễ dàng bán, sang tên cho người khác.

Nhiều sếp còn tiết lộ, thời gian họ ngồi trong xe nhiều hơn số giờ có mặt ở nhà. Thậm chí có chủ doanh nghiệp còn thẳng thắn dằn mặt các bà vợ rằng: "Khi tôi trở về nhà trong hơi men, đừng có càu nhàu vì nếu làm tôi cáu, tôi sẽ ra thẳng xe ngả ghế và ngủ một mạch cho đến sáng".

Phan Linh Anh

Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao