Lo mưa lớn, nhiều người đổ xô mua hàng tích trữ
Lo ngại mưa lớn có thể xuất hiện trong 2 ngày tới, chiều nay nhiều người đã đổ đến các khu chợ, siêu thị để mua lương thực, thực phẩm các mặt hàng thiết yếu. Dù đã chuẩn bị một lượng hàng lớn song nhiều siêu thị lo ngại, với sức mua được dự báo tăng tới 40% không tránh khỏi thiếu hụt nguồn cung.
>Kinh doanh đình trệ vì mưa lũ \ Siêu thị khan hàng, chợ vẫn đội giá
Trưa nay, trời hửng nắng, nước rút dần ở nhiều tuyến phố của Hà Nội, giới công sở bắt đầu đổ tới các trung tâm, siêu thị để mua sắm. Lo ngại diễn biến xấu của thời tiết, nhiều người có xu hướng mua cho thật nhiều hàng về tích trữ. Cơn mưa lịch sử xảy ra quá bất ngờ, khiến người dân có chung một tâm lý lo ngại.
Chị Hà - ở Thái Hà, Hà Nội vừa chi 500.000 đồng để mua các loại đồ khô, thịt hộp, cá đông lạnh, tôm, trứng về tích trữ. Chị dự định ngày mai sẽ đi chợ sớm để mua một số loại rau xanh và hoa quả bỏ tủ lạnh ăn dần. "Nắng mưa thất thường, chẳng ai biết ngày mai thời tiết sẽ diễn biến ra sao, thôi thì phòng hơn chống, có lương thực trong nhà là mình yên tâm", chị Hà chia sẻ.
Mấy ngày qua phải chống chọi với mưa lũ, giành giật từng mớ rau, lạng thịt, chị Hà đã thấu hiểu được sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhà chị vét đến bò gạo và quả trứng cuối cùng, có ngày hai vợ chồng chị phải ăn mì tôm trừ bữa, ăn hoa quả thay rau. "Người lớn mình chịu được nhưng tội con cái. Bọn trẻ không thể ép chúng thắt lưng buộc bụng như người lớn", chị nói.
 |
| Nhiều khu chợ bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Tiến Dũng. |
Chằng kịp chờ cô con dâu tan sở, lúc 4h30 chiều nay, bà Dần ở Sơn Tây, Hà Nội cũng đạp xe ra chợ Nam Đồng. Bà mua thêm 15kg gạo, cùng với một số đồ hộp như cá khô, ruốc, patê, vừng lạc, nến để chờ khi dùng tới. “Đằng nào cũng phải ăn nên tốt nhất là cứ mua nhiều để đề phòng mưa lớn", bà nói.
Bà cho hay mấy hôm rồi ngập lớn, cả nhà bà chẳng được bữa nào no vì gạo gần hết, cô con dâu lội đến qua đầu gối để ra chợ, tranh mãi mới mua được 3 lạng thịt, một cây cải bắp vừa sâu vừa úa, một mớ rau muống cũng dập ngọn. "May mà nước rút sớm, chợ lại họp chứ không thì chúng tôi chẳng biết xoay xở thế nào”, bà nói.
Hôm nay, chị Trinh ở Cầu Diễn Hà Nội cũng rời công sở sớm hơn thường lệ. 5h chiều chị đã có mặt ở chợ để mua sắm những vật dụng thiết yếu cho gia đình. Nến phòng khi mất điện, bình gas để dùng trong tình huống khẩn. Thứ không thể thiếu trong giỏ của chị là khoai tây, hành, măng khô, mộc nhĩ, đỗ xanh, nấm hương, gạo nếp, mì tôm... Ngoài ra chị cũng không quên mua rau cải bắp về muối dưa, rau ngót, bí ngô, đậu cô-ve và một số loại rau khác dễ bảo quản và lâu hỏng về dùng dần trong những ngày tới.
Ông xã đi công tác ở xa nên việc tích trữ lương thực thực phẩm là điều mà chị Trinh không thể không làm nhằm đảm bảo đời sống sinh hoạt của ba mẹ con. "Thiếu lương thực là nỗi lo chẳng của riêng ai. Chiều nay, các chị em ở cơ quan tôi đều về sớm hơn thường lệ để đi chợ mua đồ. Ai cũng lo mấy ngày tới thời tiết sẽ xấu hơn", chị Trinh nói với VnExpress.net.
Siêu thị BigC Thăng Long ghi nhận, trong chiều nay, lượng khách hàng tăng tới 40% so với những ngày trước. Nước rút, phương tiện đi lại dễ dàng là lý do kéo các bà nội trợ tới mua sắm. Tổng giám đốc BigC - Nguyễn Thái Dũng cho hay dù là ngày làm việc nhưng người dân vẫn đổ về siêu thị để mua sắm. Các loại thực phẩm lương thực thiết yếu vẫn là mặt hàng tiêu thụ nhiều hơn cả, trong đó, rau xanh, củ quả tươi luôn trong tình trạng thiếu hàng.
Hiện lượng rau quả tươi trong kho của BigC còn khoảng 500 kg chỉ đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô trong vòng một ngày. "Chúng tôi đã kịp liên hệ với nguồn cung phía Nam vận chuyển khẩn cấp bằng máy bay ra Hà Nội khoảng 5 tấn rau sạch. Số lượng rau này sẽ có mặt tại siêu thị trong ngày mai. Khoảng 7 tấn nữa được vận chuyển bằng xe tải từ miền Nam cũng sẽ có mặt tại Hà Nội vào cuối tuần", ông Dũng cho biết.
Theo ông, với sức mua như hiện tại thì 7 tấn rau này chỉ đáp ứng tối đa trong vòng 3-5 ngày. Do vậy, BigC tiếp tục liên hệ với các nguồn cung khác ở phía Nam để tiếp tục nhập hàng về.
Dù sức mua tăng khoảng 40% so với bình thường song BigC Thăng Long cam kết vẫn giữ ổn định giá bán. Trong đó rau lang là 4.500 đồng một kg, rau dền 6.400 đồng một kg, bắp cải trắng 6700 đồng. Thịt dọi 58.500 đồng một kg, thịt nạc vai 71.500 đồng. Trứng gà vỉ 10 quả 14.700 đồng, gà ta nguyên con 90.600 đồng một kg. Bánh mỳ Bagette 200g giá 3.900 đồng. Gạo bắc hương túi 5 kg giá 64.600 đồng...
 |
| Rau xanh khan hiếm, giá bị đẩy lên khá cao. Một mớ rau muống có ngày lên tới 25.000 đồng. Ảnh: Tiến Dũng. |
Tại siêu thị Intimex Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội chiều nay, lượng người đổ về đây mua sắm cũng tăng gấp rưỡi hôm qua. Chị Chi - nhân viên bán hàng cho biết khách hàng chủ yếu là giới công sở tranh thủ đi mua sắm để tích trữ vì lo ngại hai ngày tới sẽ có trận mưa lớn. Rau xanh hầu như được vét sạch trong chiều nay, các loại đồ khô như hành tây, măng, miến hay các loại thực phẩm đông lạnh, chế biến sẵn, thịt hộp... cũng được mua với số lượng lớn.
Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân Thủ đô, mấy ngày qua, siêu thị Intimex cũng chuẩn bị một lượng hàng lớn ra thị trường. Tuy nhiên theo người phụ trách đối ngoại của siêu thị thì chỉ có đồ khô là đáp ứng đủ còn rau xanh, hoa quả tươi thì rất có thể sẽ thiếu hụt trong những ngày tới nếu sức mua tiếp tục tăng lên.
Trao đổi với VnExpress.net, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Xuân Chính cho biết thành phố đã dự trữ lương thực thực phẩm đủ dùng trong một vài tuần tới. Sở cũng vừa có báo cáo gửi Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân thành phố, trong đó cho biết đã huy động tất cả các công công ty nhà nước có chức năng phân phối hàng hóa tiêu dùng cùng tham gia cung cấp cho nhân dân, tránh thiếu hụt trong những ngày thiên tai.
|
Dự trữ hàng thiết yếu của Hà Nội: (Tính tới chiều 5/11)
- Gạo: 1.960 tấn - Bột mỳ: 140 tấn - Lương khô: 16.000 gói - Thịt các loại: 350 tấn - Mỳ gói: 155.000 thùng - Dầu ăn: 317.000 thùng - Nước mắm: 1 triệu lít - Thực phẩm khác: 65 tấn - Rau củ quả: 50 tấn - Đường: 11 tấn - Xăng dầu các loại: 12 triệu lít. |
Chiều nay, Sở đã kiểm tra thực tế dự trữ hàng thiết yếu tại các đơn vị lớn như Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Thương mại Hà Nội, Công ty Lương thực Hà Sơn Bình, Metro, Fivimart, Intimex, Big C và một số doanh nghiệp xăng dầu. Phần hàng dự trữ tối thiểu tính tới chiều nay đủ dùng cho một vài tuần tới.
Riêng về rau xanh theo ông Chính thì có đôi chút khó khăn vì mưa ngập, bà con đã phải nhổ đi bán non, nên rất có thể sẽ gián đoạn nguồn cung trong mấy ngày tới. Do vậy, các đơn vị đang tìm cách huy động nguồn cung từ các địa phương khác, đồng thời tính đến phương án nhập rau từ Trung Quốc.
Ngoài ra UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các quận thường xuyên thông báo về những nơi có nhu cầu đột xuất để thành phố điều động. Các tổng công ty cũng tự triển khai bán hàng trong và ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu của bà con, trên tinh thần ở đâu hết là đưa đến ngay, đảm bảo 24/24h cung ứng đủ hàng cho siêu thị.
600 cán bộ quản lý thị trường và trong ngành thương mại cũng được phân công tỏa đi khắp nơi để giám sát, tránh chuyện đầu cơ nâng giá. Riêng các tổng công ty nhà nước được yêu cầu không tăng giá.
Tuy nhiên trên thực tế, do sức mua tăng lên đột biến nên các mặt hàng rau củ quả đã tăng lên 8-10% so với trước.
Hồng Anh - Song Linh