Hàng Tết: Giá cả ngoài chợ bất ổn hơn siêu thị
Giá gà sạch do công ty Phú An Sinh cung cấp cho các siêu thị TP HCM vẫn giữ mức 25.000-45.000 đồng/kg tùy loại, nhưng ngoài thị trường tự do, giá đã bị đẩy lên đến 60.000-70.000 đồng/kg. Nhiều bà nội trợ đang đổ về siêu thị mua sắm, thay vì ra chợ mua hàng giá cao mà chất lượng không đảm bảo.
25 Tết, lượng khách đi mua sắm ở các siêu thị đông nghẹt. Nhiều siêu thị ở Hà Nội đang lâm vào tình trạng quá tải. Khách đi mua sắm tại hầu hết siêu thị TP HCM cũng phải xếp hàng ở quầy thu ngân 20-30 phút mới đến lượt thanh toán.
Tối qua đi siêu thị Coop Mart Cống Quỳnh, TP HCM, mẹ con chị Thanh Tuyền đã suýt bị lạc nhau trong dòng người đông đúc chen lấn để mua sắm. Những chiếc xe đẩy mua hàng càng làm cho lối đi của siêu thị như chật thêm. Ở quầy các loại dưa món, củ kiệu để ăn ngày Tết, khách xếp hàng lựa đồ đến nỗi không còn chỗ đi qua. Khu vực bánh mứt, đồ hộp, khách nếu đi nhóm chỉ có thể cử từng người vào chọn hàng mang ra.
Tại siêu thị Maximark, Sài Gòn, lượng khách đông đến nỗi phải tràn ra cả ngoài đường, chủ yếu là do khách chờ đến lượt gửi, nhận xe. Siêu thị Citimart doanh thu 3 ngày nay đã tăng gấp đôi so với bình thường, chủ yếu là do sức tiêu thụ thực phẩm, thức uống, hàng tiêu dùng tăng cao.
Ở các siêu thị Metro An Phú, quận 6 và quận 9, khách phải xếp hàng ở quầy tính tiền cả nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt mình. Nhiều người chưa mua sắm xong, như bà Tâm ở Thủ Đức chẳng hạn, nhưng vẫn phải đẩy xe đến quầy xếp hàng dành chỗ trước, rồi để xe đấy đi mua sắm tiếp. Do khách đi Metro thường mua một lúc rất nhiều hàng hóa thời gian tính tiền rất chậm, nên bà Tâm "lượn" tiếp một vòng chọn thêm ít bánh mứt, bột ngọt, xúc xích dăm bông, xách một con gà quay sẵn... trở về quầy tính tiền vẫn thấy chưa đến lượt xe hàng của mình.
![]() |
| Giá cả bánh mứt ở chợ tăng vọt trong khi siêu thị vẫn giữ ổn định giá. Ảnh: An Nhơn. |
Lượng khách dồn dập đổ về trong mấy ngày gần đây khiến các siêu thị Hà Nội cũng luôn trong tình trạng quá tải. Ngay cả trong buổi trưa, các siêu thị Big C, Fivimart, Intimex đều chật cứng. Bãi gửi xe của siêu thị FiviMart trên đường Trần Quang Khải không còn một chỗ trống trong khi khách hàng vẫn nườm nượp kéo đến. Nhân viên trông xe tại đây phải cho khách hàng để xe tràn xuống vỉa hè và xe tiếp tế hàng được điều động ngay trong buổi trưa. Trong siêu thị, khách hàng cũng phải xếp thành hàng dài đợi thanh toán tại các quầy thu ngân.
Trong siêu thị Big C, nhiều gia đình huy động cả nhà đi sắm Tết, mua vài xe hàng cùng lúc. Một khách hàng tại đây cho hay, vợ chồng chị đều bận, không có thời gian dạo qua các chợ mua hàng, nên huy động cả gia đình đi sắm đồ một lượt. Theo nhân viên tại siêu thị này, những mặt hàng được mua nhiều nhất là các loại rượu, mứt, bánh kẹo phục vụ Tết và hoa quả.
Ông Huỳnh Hữu Tuấn, Quản lý siêu thị Citimart Nguyễn Trãi, TP HCM, dự đoán, lượng khách mua sắm sẽ còn tiếp tục tăng cao nữa từ nay đến Tết, đặc biệt với nhu cầu về các mặt hàng thịt, bánh chưng, giò chả, thịt gà sạch...
Giá cả ngoài chợ leo cao
Tại TP HCM, giá cả ngoài chợ "bắt thang mà leo đến trời", nên nhiều người thích vào siêu thị mua sắm, giá ổn định hơn. Đây cũng là lý do khiến các siêu thị trở nên quá tải cuối năm. Ví dụ, trong khi giá nhãn tại siêu thị chỉ 13.700 đồng/kg thì ngoài chợ bán đến 25.000 đồng/kg. Cam, bưởi cũng chênh lệnh giá trong và ngoài siêu thị đến gấp rưỡi.
Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty giết mổ gia cầm Phú An Sinh nói với VnExpress, dù cho cao điểm Tết, giá gà sạch do công ty này cung cấp cho siêu thị vẫn ở mức 25.000-45.000 đồng/kg tùy loại, thì ngoài thị trường tự do, giá đã bị đẩy lên đến 60.000-70.000 đồng/kg, thậm chí hơn vào giáp Tết khi nhu cầu mua gà cúng ông bà lên cao.
Đó là chưa kể, nhiều mặt hàng, đặc biệt hàng thực phẩm không nhãn mác tràn ngập thị trường và được bán với giá rẻ, nhiều người vẫn vô tư mua. Chị Hồng Mai, một bà nội trợ ở quận 1 sáng nay cho biết, mới hôm qua chị còn mua một hộp trứng gà được người bàn quảng cáo là hàng "sạch" ở chợ Nguyễn Văn Tráng với giá 1.500 đồng/quả. Thế nhưng "về đến nhà, nhìn lại hộp thì thấy đính tem là trứng vịt sạch", chị Mai bức xúc. Hóa ra, để tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng về chất lượng "sạch", người bán mua hộp đựng trứng rồi in tem sạch bỏ vào. Do vội vã, người bán đã dán tem trứng vịt vào hộp trứng gà, khiến "râu ông kia cắm cằm bà nọ", tăng thêm độ kém tin cậy cho hàng hóa.
Ở Hà Nội, giá cả các mặt hàng tại các chợ đang tiếp tục tăng chóng mặt so với trước Tết và được các tiểu thương dự báo sẽ tiếp tục tăng đến tận 29 Tết do nhiều người sẽ đổ đi sắm sửa khiến nhu cầu còn cao hơn nữa.
Hôm nay ngay từ sáng, các chợ Hà Nội đã tấp nập người sắm Tết. Tại các chợ khu vực trung tâm thành phố như Hàng Bè, chợ Hôm - Đức Viên, giá cả đã tăng đáng kể so với một tuần trước. Tôm lớn tại chợ Hàng Bè tăng từ 120.000 đồng lên 190.000 đồng/kg trong vòng 4 ngày, thịt bò tăng từ 90.000 đồng lên 110.000-120.000 đồng/kg, gà làm sẵn 90.000 đồng/kg, các loại cá chép có giá 35.000-40.000 đồng/kg.
Chị Thanh nhà ở quận Hai Bà Trưng cho hay, dù đã biết trước giá các mặt hàng thường tăng mạnh vào dịp Tết, nhưng chị vẫn không khỏi giật mình. "Giá cả tăng nhanh quá, chỉ sắm sơ sơ ít đồ Tết mà đã mất vài triệu bạc", chị tính toán rồi tắc lưỡi.
Giá các loại rau quả cũng tăng vọt so với thời gian trước. Một tiểu thương tại chợ Hôm - Đức Viên ước tính, giá các loại rau xanh tăng khoảng 20-30%. Theo tiểu thương này, giá rau xanh tăng mạnh không phải do nguồn cung hạn chế, mà do việc chuyên chở vào nội thành không đáp ứng kịp nhu cầu của người mua.
Phan Anh - Ngọc Châu




E-mail
Bản In