'Tôi tìm thấy sự gần gũi trong cái Tết của Việt Nam'
Từng đi nhiều nơi, đón Tết ở nhiều nước trên thế giới nhưng Đại sứ, trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam (EC) Markus Cornaro vẫn bị ấn tượng mạnh bởi cách thức đón Tết cổ truyền của người Việt, nhất là phong tục đón giao thừa và hái lộc đầu năm.
 |
| Đại sứ, Trưởng phái đoàn Ủy ban châu Âu tại VN - Markus Cornaro. (delvnm.cec.eu.int) |
Đến tận bây giờ ông vẫn không sao quên được cảm giác lần đầu tiên đón Tết cổ truyền ở Việt Nam cách đây gần 3 năm. Khi đó, ông mới "chân ướt chân ráo" tới Hà Nội để nhận nhiệm vụ mới, mối quan hệ chưa nhiều, gia đình ông còn rất nhiều bỡ ngỡ với cuộc sống mới. Thế nhưng ông thực sự thấy ấn tượng và thích thú với không khí nhộn nhịp chuẩn bị tết của tất cả người dân nơi đây. "Dường như tất cả, từ đất nước, con người đều thay đổi. Ai ai cũng bận rộn để chuẩn bị một cái Tết tươm tất", ông nhận xét.
Hòa chung không khí bận rộn của người Việt, ông cùng gia đình cũng xách giỏ đi mua hàng và khám phá các chợ hoa Tết ở Hà Nội. Tiết trời se se lạnh, bầu trời hơi u ám có vẻ không phù hợp với các hoạt động ngoài trời, ông chưa biết sẽ phải đón giao thừa ra sao thì nhận được lời mời của một người bạn bên Bộ Ngoại giao Việt Nam, và một người bạn ở Bộ Kế hoạch và Đầu tư. "Đó thực sự là một cái Tết đáng nhớ. Chúng tôi đã đón Tết trong tình cảm chân tình với những người bạn mới", ông bồi hồi nhớ lại.
Trong con mắt của vị đại sứ mới tiếp xúc với một nền văn hóa khác, Tết cổ truyền của Việt Nam có quá nhiều điều thú vị. Nhưng khó quên nhất với ông vẫn là cách thức đón giao thừa của người Việt, nhất là việc mọi người đi lễ đầu năm và hái lộc. "Nhìn chung những gì Việt Nam làm trong Tết khá trùng lặp với cái Tết của những người Áo theo đạo Kitô như chúng tôi. Mọi người cũng tổ chức những bữa tiệc cuối năm, cũng cầu nguyện cho một năm mới an lành. Tôi thấy có một sự nối kết giữa các nền văn hóa, song phải thừa nhận là ở Việt Nam, gia đình vẫn là trung tâm. Ở châu Âu, Tết đến người ta đi nghỉ, hay tụ tập với bạn bè. Tôi thì thích không khí gia đình như nơi đây", ông tâm sự.
Năm nay, gia đình ông lại quyết định đón cái Tết thứ hai ở Việt Nam. Mặc dù chỉ được nghỉ 4 ngày, ông vẫn dự tính sẽ đưa gia đình ăn Tết ở Đà Lạt và Phan Thiết. Ông hào hứng cho biết: "Kế hoạch cụ thể thế nào thì chưa có, nhưng tôi rất chờ đợi chuyến đi này. Qua bạn bè và sách báo tôi được biết, thời tiết ở Đà Lạt rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi, còn Phan Thiết lại có những bãi biển đẹp".
Hiện tại ông đang sống cùng với vợ và 3 con trong một biệt thự kiểu cổ của Pháp gần trụ sở của EC. Cả gia đình ông đều có ấn tượng tốt về Việt Nam và đã thích nghi khá nhanh với cuộc sống nơi đây. Điều làm ông thích thú và tự hào nhất là đứa con trai út của ông - năm nay vừa tròn 10 tuổi - nói khá trôi chảy tiếng Việt. "Trong khi đó, tôi lại nói tiếng Việt rất dở, chỉ biết một vài câu. Thế nhưng tệ là mỗi khi nói một câu tiếng Việt nào, các nhân viên của tôi thường bấm bụng nhau cười, nhất là nhân viên nữ khiến tôi... mất tự tin hẳn", vị đại sứ nói vui.
Khi kể về vợ mình, ông không giấu nổi sự hào hứng: "Bà xã tôi say mê mua sắm ở Việt Nam lắm, đến nỗi không cần tôi phải đưa đi. Hễ có thời gian rỗi là bà lại tới các phố Hàng Gai, Hàng Bông hay các trung tâm mua sắm để ngắm nghía và chọn mua". Giống như những người phụ nữ Việt Nam, vợ ông cũng thích đi chợ sắm sửa đồ ăn cho cả gia đình vào mỗi buổi sáng. Bà thường mua những thực phẩm tươi sống và học cách chế biến của người Việt. Gia đình ông đặc biệt ấn tượng với cách nấu nướng của người Việt Nam. Nguyên liệu nấu luôn tươi, không dùng dầu mỡ nhiều như người Trung Quốc và món ăn thì không quá cay như ở Thái Lan. "Đó là một sự hài hòa tuyệt vời. Người Việt hầu như ai cũng hiểu phải dùng gia vị như thế nào, kết hợp các loại rau ra sao. Có thể nói cách nấu nướng của các bạn giống như một nghệ thuật", ông nhận xét.
Hài lòng với cuộc sống yên bình ở Việt Nam, ông cùng với vợ con luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi tiếp xúc với những người dân nơi đây. Trong cảm nhận của ông, người Việt thật sự thân thiện và đáng tin cậy. "Bất cứ khi nào đã hứa thì họ luôn giữ lời, ngay cả với những người sửa chữa nhà cửa, hay thợ sửa bếp gas...", ông nhấn mạnh.
Công việc của một đại sứ không cho phép ông có nhiều thời gian tiêu khiển. Thế nhưng, mỗi ngày ông đều giành ra cho mình một chút thời gian vào buổi tối để làm bài tập cùng con, xem ti vi và đọc sách. Trước đây, ông từng thổi sáo khá tốt và giờ đây khi có dịp ông cũng thích được ôn lại những bài thổi sáo này để có được cảm giác thư giãn.
Mỗi khi có dịp đi nghỉ, ông thích tới những nơi gần gũi với thiên nhiên như đảo Phú Quốc, hay Vịnh Hạ Long. Ông thường tận dụng những thời gian yên tĩnh đó để nhìn lại bản thân mình, xem xét lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và nghĩ về tương lai.
Ông luôn tâm niệm: 'Tâm trạng nên thư thái nhưng không quá dễ dàng trong cuộc sống". Với ông, trong cuộc sống dù gặp bất kỳ chuyện gì, khó khăn đến đâu cũng phải giữ sự bình tĩnh, thư thái trong tâm hồn. Thế nhưng, khi đã bắt tay vào công việc thì cũng phải xử sự đúng vị trí, không dễ dãi và phải nghiêm túc.
Đảm trách vai trò là Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2003, ông Markus Cornaro đã chứng kiến sự thay da đổi thịt từng ngày của đất nước này. "Giờ đây Việt Nam đang đứng trước rất nhiều vận hội mới. Năm 2006 Việt Nam sẽ hội nhập đầy đủ hơn vào nền kinh tế thế giới, cơ hội để tăng năng suất, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ sẽ tới nhiều hơn. Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó nhưng không vì thế mà Việt Nam không thể thích nghi được. Với thế thệ trẻ năng động và khả năng nắm bắt thông tin nhanh nhạy, Việt Nam có đầy đủ sức mạnh để giành lợi thế trên trường quốc tế", vị đại sứ nói thêm.
Hà Vy