Bán nhà để được gặp lại chó cưng
![]() |
| Năm bản sao của Booger và mẹ của chúng. Ảnh: AP. |
Cái chết của Booger, con chó bun khôn ngoan, là mất mát to lớn mà Bernann McKinney không thể chịu đựng nổi. Nhưng giờ đây, bà rất hạnh phúc khi được nhận tới năm con chó giống hệt Booger nhờ nhân bản.
Đây là lần đầu tiên RNL Bio, một công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Seoul (Hàn Quốc), thực hiện một ca nhân bản vô tính động vật theo yêu cầu của khách hàng. Công ty đã phối hợp với các nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Seoul - nơi từng tạo ra con chó nhân bản vô tính đầu tiên vào năm 2005.
"Thật kỳ diệu", Bernann McKinney nhắc đi nhắc lại câu đó khi bà nhận năm chú chó bun sơ sinh vào ngày 5/8. Chi phí cho ca nhân bản vô tính là 50.000 USD và để có được số tiền đó, người phụ nữ 57 tuổi đã phải bán căn nhà của bà ở bang California (Mỹ).
Bernann liên hệ với RNL Bio sau khi Booger chết vì ung thư vào tháng 4/2006. Trước đó bà từng đề nghị Genetics Savings & Clone - một công ty công nghệ sinh học của Mỹ - nhân bản vô tính Booger nhưng công ty này không nhận vì họ chưa từng thành công với những ca nhân bản vô tính chó.
Các nhà khoa học của RNL Bio lấy các tế bào trên một tai của Booger rồi đưa chúng về Seoul trong môi trường đông lạnh vào tháng 3/2008. Họ nuôi dưỡng các tế bào trước khi tiến hành ca nhân bản vào cuối tháng 5.
Bernann, làm nghề viết kịch bản và dạy nghệ thuật tại một số trường đại học Mỹ, cho biết, bà từng bị một con chó to lớn tấn công. Con vật hung hãn khiến tay trái, bụng và chân của bà bị tổn thương nặng. Booger đã lăn xả vào con chó kia để cứu chủ dù đối thủ to gấp ba lần nó. Bernann phải điều trị khá lâu trong bệnh viện và sau đó ngồi xe lăn một thời gian. Booger luôn túc trực bên bà trong những ngày đó. Con vật biết kéo xe lăn khi pin của nó cạn kiệt, dùng răng mở cửa nhà và giúp chủ cởi giày, tất mặc dù Bernann chưa bao giờ dạy nó làm những việc đó.
"Điều kỳ lạ nhất ở Booger là nó có khả năng suy nghĩ như con người. Dường như nó biết tôi không thể sử dụng đôi tay", Bernann nói.
Bernann cho biết, bà sẽ đem ba "bản sao" của Booger về ngôi nhà tại California và tặng hai con kia cho cảnh sát để chúng giúp đỡ người già và người tàn tật.
Việt Linh (theo AP)
- Khủng long ăn lá tự vệ bằng cách lớn nhanh (06/08)
- Doping thời hiện đại (06/08)
- Robot giúp chữa chứng tự kỷ (06/08)
- Quay được hình ảnh loài cá heo 'xấu xí nhất' (05/08)
- Hình ảnh Trái đất 'khỏa thân' (05/08)
- Quả trứng gà to chưa từng thấy (05/08)
- Ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ lớn nhanh như Thánh Gióng (05/08)
- Bí quyết giúp côn trùng sống lâu dưới nước (04/08)
- Phát hiện con rắn nhỏ nhất thế giới (04/08)
- Máy tách vỏ hạt điều tự động ít gây vỡ hạt (04/08)
- Những thanh kiếm samurai vĩnh cửu (04/08)
- Thiên văn học chứng minh được năng lượng tối (03/08)
- Rất ít nơi quan sát được nhật thực (01/08)
- Cá biết đánh lừa trong trò chơi tình ái (01/08)
- Lần đầu tiên khẳng định có nước trên sao Hỏa (01/08)
























E-mail
Bản In








Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress