Phi thuyền tư nhân bay tới rìa vũ trụ
 |
| SpaceShipOne trở về sân bay trên sa mạc Mojave, California (Mỹ) sau 90 phút bay. |
SpaceShipOne, tàu không gian của công ty Scaled Composites LLC (Mỹ), hôm qua đã đi vào lịch sử hàng không vũ trụ thế giới khi trở thành chiếc máy bay tư nhân có người lái đầu tiên chạm tới ranh giới khí quyển - vũ trụ và trở về an toàn.
Được tên lửa White Knight đưa lên độ cao 13,8 km, SpaceShipOne - con đẻ của nhà thiết kế phi thuyền tiên phong Burt Rutan - đã khai hỏa động cơ của mình để tiếp tục hành trình, và nhanh chóng đạt đến độ cao 100 km ở vận tốc gấp 3 lần vận tốc âm thanh.
Phi công của chuyến bay - ông Melvill, 62 tuổi, phó chủ tịch công ty Scaled Composites - đi vào lịch sử như là phi công tư nhân đầu tiên lái tàu vũ trụ ra khỏi bầu khí quyển trái đất.
Rutan đã chạy tới ôm chầm lấy Melvill khi ông này trở về. "Đó là một cảm giác kỳ ảo, thực vậy đấy. Một điều thật đáng kinh ngạc. Mọi thứ đều chạy chính xác như ông ấy nói", Melvill thốt lên. Ông cũng cho biết tầm nhìn từ vũ trụ thật "ngoạn mục", và điều duy nhất khiến ông không vui là Rutan, "người bạn tốt nhất thế giới" như ông nói, không thể có mặt ở đó.
Con tàu trở về trái đất sau chuyến bay dài 90 phút. Khoảng 3.000 người, trong đó có trên 500 phóng viên thông tấn đã tới sa mạc Mojave, California để chứng kiến chuyến bay lịch sử. Giám đốc NASA, ông Sean O'Keefe, đã gửi thông điệp chúc mừng tới những người làm nên thành công này, và coi đó như một "thành tựu xuất sắc".
Melvill cũng cho biết ông đã nghe thấy một tiếng nổ lớn trong chuyến bay. Rutan xác nhận rằng đây chưa phải là một chuyến bay hoàn hảo, và nhóm sẽ đánh giá các dữ liệu để kiểm tra điều gì bất thường đã xảy ra.
Ông cũng cho biết, trong vài ngày tới, nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra quyết định có tham dự cuộc đua giật giải X-prize hay không. X-prize là giải thưởng trị giá 10 triệu USD, dành cho chương trình tư nhân đầu tiên đưa được 3 người (hoặc một người cộng thêm tải trọng của 2 người khác) tới độ cao 100 km, hai lần trong vòng 2 tuần.
B.H. (theo BBC)