Thứ hai, 23/12/2002, 02:51 GMT+7

Xem phim đen trắng sẽ có giấc mơ không màu

Việc thưởng thức lại quá nhiều phim cổ (phim đen trắng) trong mùa Giáng sinh này có thể khiến cuộc sống của bạn về đêm trở nên đơn điệu. Khi đó, những gì bạn mơ thấy dường như đều u ám, chẳng có màu sắc gì cả, một nhà triết học Mỹ vừa cho biết.

Eric Schwitzgebel của Đại học California, Riverside (Mỹ), đã tổng hợp số liệu điều tra của những năm 1950 - thời kỳ vàng son của thể loại phim đen trắng - và phát hiện thấy, hầu hết người xem đều nói rằng giấc mơ của họ không bao giờ, hoặc hiếm khi có màu sắc. Trong khi đó, trước và sau thời kỳ này, đa số mọi người đều mơ thấy những cảnh tượng hết sức rực rỡ.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, con người nhận thức màu sắc theo kiểu lan truyền của chất lỏng, nghĩa là từ một điểm nhỏ tỏa ra các điểm khác. Trong mắt người, chỉ có một khoảng nhỏ ở trung tâm võng mạc là phân biệt được màu sắc, nhưng thực tế, ta nhìn thấy cả thế giới đều tươi sáng như thế. Đó là vì khi mắt của chúng ta lướt xung quanh, não đã lấp đầp những chỗ trống không có màu sắc bằng ký ức hoặc bằng sự phỏng đoán.

Trong giấc mơ, có thể chúng ta cũng đã làm như thế. Vì màu sắc trong các giấc mơ thường rất mờ ảo, khó nắm bắt (giống như cách mà các tiểu thuyết gia mô tả một vật nào đó nhưng lại không nêu được tên màu cụ thể của nó), nên chúng chỉ trở thành một màu sắc cụ thể khi chúng ta cố gắng tái hiện lại (tức là bổ sung vào các ô trống trên não những màu mà ta đã ghi nhớ được). Nếu chúng ta xem quá nhiều phim đen trắng, ký ức chúng ta sẽ lấp đầy các hình ảnh không màu đó, và nó khiến cho giấc mơ trở nên xám xịt. 

Nhà tâm lý học Mark Blagrove của Đại học Wales, Swansea (Mỹ), cũng nhận định rằng, khi một người nào đó cho biết giấc mơ của họ chỉ là hai màu đen trắng, thì có thể điều họ thực sự muốn nói là họ đã không nhận ra bất cứ màu nào cả.

"Chúng ta biết quá ít về những gì xảy ra trong não bộ khi đang trải nghiệm giấc mơ", nhà khoa học thần kinh Daniel Glaser của Đại học tổng hợp London, bình luận. Vì thế, chỉ có cách chụp não những người đang ngủ mới có thể thấy liệu những vùng não xử lý tín hiệu màu sắc có hoạt động khi họ đang mơ hay không.

B.H. (theo Nature)

Link Site
Khoa học - Công nghệ trong nước
'Khoa học công nghệ đã có vị thế mới'
Techmart ASEAN+3 đạt mốc gần 100 triệu USD
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'
'Phải đẩy mạnh khai thác giá trị của tài sản trí tuệ'
Bộ trưởng Hoàng Văn Phong: 'Cần đột phá trong khoa học công nghệ'
 
 
Ý kiến độc giả
 
Mời chia sẻ ý kiến, đóng góp tại đây.
 
Ảnh lạ của độc giả
Đôi bạn mèo thân thiết. Cả hai chú nặng tổng cộng 11kg. (Truong My Loan)
Gửi ảnh sinh vật lạ hoặc cảnh thiên nhiên đẹp.
 
 
 
 
Chia sẻ ý tưởng sáng tạo
Mời bạn chia sẻ ý tưởng mới về khoahoc@vnexpress.net.
Lien he quang cao