Lippi và những hướng đi mới để vực dậy tuyển Italy
2 năm nghỉ ngơi đã kết thúc. Từ hôm qua, “Gã đầu bạc” bắt tay vào công việc mới mà cũ, đưa “Binh đoàn thiên thanh” trở lại quỹ đạo chiến thắng. Để hoàn thành nhiệm vụ, ông sẽ phải tìm ra những hướng đi mới.
>Lippi không làm khó Totti và Nesta
 |
| Đã đến lúc Lippi quên đi vầng hào quang quá khứ gắn liền với thế hệ những Cannavaro, Grosso để hướng đến việc xây dựng một đội tuyển Italy mới. Ảnh: AK. |
Euro 2008 có thể là cơn ác mộng trong suy nghĩ của các tifosi, nhưng với một HLV “cáo già” như Lippi, những gì diễn ra với đội tuyển tại Áo - Thụy Sĩ là không hề vô ích khi nó chỉ rõ sự kém cỏi về cá tính, chiến thuật, phong độ của ĐTQG cũng như những vấn đề về thay đổi thế hệ. 2 năm sau đêm hoa đăng ở Berlin, có thể khẳng định vầng hào quang bao quanh các nhà ĐKVĐ thế giới đã tắt. Giờ là lúc Lippi cần nhìn vào thực tế và xây dựng một đội bóng mới theo hướng trẻ hóa để hướng đến những mục tiêu mới, trước mắt là World Cup 2010, giải đấu mà tuyển Italy sẽ bảo vệ ngôi vô địch. Vượt qua vòng loại đương nhiên là nhiệm vụ mà thày trò Lippi phải làm bằng được, khi xét đến danh tiếng, đẳng cấp của họ và thực tế bảng đấu loại không quá khó (chỉ có Bulgaria và CH Ireland là đối trọng đáng kể).
Để làm được điều đó, Lippi chắc chắn không thể trông cậy vào thành phần tuyển thủ mà ông nâng cấp thành “thế hệ vàng” cách đây 2 năm cũng như một số trụ cột dưới thời Donadoni. Ở tuổi ngoại tam tuần, những Cannavaro (hiện 34 tuổi), Panucci (35), Toni, Di Natale, Camonaresi, Zambrotta (31), Del Piero (33)... hay Totti, Nesta (32, nếu họ trở lại ĐTQG)... sẽ trở thành những "ông lão" khi giải vô địch thế giới khai mạc tại Nam Phi sau đây 2 năm. Thế nên, ngoài nhóm Buffon, Chiellini, Barzagli, Pirlo, De Rossi hay Gattuso được giữ lại làm nòng cốt, điều tốt nhất mà Lippi có thể hy vọng từ đội ngũ ấy là tận dụng một vài cá nhân nổi bật, còn khát khao và nhiệt huyết cống hiến để họ truyền đạt kinh nghiệm lại cho lớp đàn em khi ĐTQG bước vào thời kỳ quá độ, chuyển giao thế hệ.
Ở nhiệm kỳ đầu, Lippi đã thực hiện cái gọi là “bình dân hóa”, trao cơ hội cho tất cả những ai có tiềm năng và muốn khoác áo ĐTQG, bất kể tuổi tác, tiếng tăm hay CLB cầu thủ đó thi đấu. Điển hình thành công của chính sách ấy là Grosso - một cầu thủ vô danh được Lippi phát hiện từ Palermo rồi biến thành siêu sao tại World Cup 2006, De Rossi, tuyển thủ U21 Italy qua bàn tay “Gã đầu bạc” trở thành trụ cột ở ĐTQG. Giờ đây, trở lại khi Azzurri đang suy thoái, chẳng có lý do gì để ông không soạn lại “bổn cũ”. Chính Lippi cũng thừa nhận điều đó trong cuộc họp báo ra mắt hôm qua khi tuyên bố mở rộng cửa ĐTQG đối với tất cả cầu thủ trong độ tuổi 18-40, nhưng sẽ ưu tiên những tài năng trẻ trưởng thành từ các đội kế cận như kiểu De Rossi thuở trước.
 |
| Dưới triều đại Lippi, nhiều khả năng những nhân tố trẻ như Rosina (trái) sẽ được tạo điều kiện vào tuyển Italy. Ảnh: Getty Images. |
Có nghĩa là cơ hội trở lại ĐTQG sẽ mở ra trước mắt Montolivo (Fiorentina), Rosina (Torino), Palladino (Juventus), Foggia (Calgiari). Đây đều là những tiền vệ công hàng đầu Italy ở độ tuổi 24 đến 26 được Donadoni triệu tập một vài lần trong giai đoạn 2006-2008. Nhưng khi ấy, vì sức ép quá lớn về thành tích, HLV này đã không đủ kiên nhẫn để thử nghiệm, trao cho họ cơ hội thể hiện năng lực, mà thay vào đó, chỉ bấu víu vào đội ngũ già nua thừa kế từ Lippi. Ngoài số gương mặt kể trên, Lippi cũng sẽ chào đón hậu vệ phải De Silvestri (Lazio), tiền vệ đánh chặn Nocerino (Palermo) cùng 2 chân sút Pazzini (Fiorentina) Acquafresca (Cagliari)..., những tài năng tỏa sáng ở Serie A và đội Olympic Italy nhưng không hề được đoái hoài dưới thời Donadoni.
Một cách làm nữa mà Lippi cũng rất sẵn lòng thực hiện là “hội nhập hóa”, trao cơ hội cho các ngoại binh hoặc những cầu thủ có gốc gác Italy - một việc làm không hề mới và từng đem lại cho Italy nhiều thành công trong quá khứ với những hảo thủ ngoại quốc như Altafini, Sormani (Brazil) hay Omar Sivori (Argentina) trong quá khứ. “Nếu họ thật sự khát khao muốn cống hiến cho ĐTQG, tôi thấy chẳng có lý do gì để quay lưng với họ”, ông khẳng định trong lễ nhậm chức hôm qua. Những lời ấy có thể được xem như tín hiệu “đèn xanh” cho tân binh của Juventus, Amauri - chân sút gốc Brazil nhưng đã nhập tịch Italy và hơn một lần bày tỏ mong muốn chơi cho đội tuyển xứ mỳ ống. Tương tự như vậy là trường hợp Taddei, cầu thủ chạy cánh phải gốc Brazil xuất sắc của Roma, dù anh này vẫn phân vân giữa việc chờ đợi một cú điện thoại từ đội tuyển quê hương hay đi tìm cơ hội với tuyển Italy.
Ngoài số ngoại binh đã nhẵn mặt ở Serie A như Taddei hay Amauri, “phạm vi phủ sóng” của chính sách “hội nhập hóa” mà Lippi đề cập còn vươn đến cả những tài năng mang quốc tịch kép hoặc có dòng máu Italy. Ở trường hợp thứ nhất là Osvaldo (22 tuổi - Fiorentina) - chân sút “Argentina xịn” đã nhập tịch và sắp cùng U23 Italy dự Olympic Bắc Kinh; là Balotelli (18 tuổi - Inter) - “thần đồng” có 100% dòng máu Ghana nhưng sinh ở Italy và sắp nhập tịch trong tháng 8 khi đủ 18 tuổi. Trường hợp còn lại là Rossi (21 tuổi - Villarreal), Santacroce (21 tuổi - Napoli) người được đánh giá là “Nesta mới”, Acquafresca (20 tuổi - Cagliari) một “Vieri phiên bản 2.0”. Cả 3 anh này đếu có bố là người Italy và một lòng muốn phục vụ quê cha đất tổ.
 |
| Những ngoại binh đã được "Italy hóa" như Balotelli cũng có cơ hội lọt vào tầm ngắm của Lippi. Ảnh: Reuters. |
Minh Kha