'Torres còn lâu mới bì được với Henry'
Thủ môn Jens Lehmann bình phẩm mà như cố tình hạ thấp Fernaldo Torres - tiền đạo ghi bàn duy nhất khiến "xe tăng Đức" thất bại ở chung kết Euro 2008 vừa qua.
Liverpool mùa vừa qua thất bại trên phương diện danh hiệu. Nhưng với cá nhân Fernando Torres, đó là quãng thời gian không đến nỗi nào. Ít nhất thì anh cũng chứng minh được rằng, với 33 lần lập công ngay trong mùa giải đầu tiên, số tiền khổng lồ (gần 26 triệu bảng) mà sân Anfield bỏ ra chiêu mộ anh hứa hẹn không vô nghĩa.
Hơn nữa, trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha dự Euro 2008 vừa qua, tiền đạo có biệt danh "Cậu nhỏ" đã cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Anh chính là người ghi bàn duy nhất, mang lại chiến thắng 1-0 cùng danh hiệu vô địch Euro 2008 cho đội tuyển xứ đấu bò, trong trận chung kết với Đức.
 |
| Torres (áo đỏ) trong tình huống đánh bại Lehmann, ghi bàn quan trọng giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2008. |
Từng đó có thể xem là khối chuyển biến lớn với ngôi sao 24 tuổi. Tuy nhiên, Jens Lehmann lại không nghĩ thế. Thủ thành người Đức tỏ ra xem thường chân sút của Liverpool, và rất không đồng tình với quan điểm so sánh Torres với đồng đội cũ của anh ở Arsenal là Thierry Henry.
"Cậu ta ghi bàn. Cũng đúng thôi, đó là những gì một tiền đạo phải làm", thủ thành 38 tuổi nhận xét. "Nhưng Torres không thể sánh được với Thierry"
"Chơi cùng nhau nhiều năm, tôi nhận thấy, khi Thierry còn ở Anh, cậu ấy là một vị thánh, một thiên tài thực sự. Vì vậy, luôn có khác biệt khi bạn so sánh cậu ấy với các tiền đạo khác. Torres thì nhất định chưa thể đạt đến trình độ như Thierry".
Hà Uyên tổng hợp