Thứ sáu, 27/6/2008, 17:43 GMT+7

Casillas: 'Giờ thì Tây Ban Nha sẽ đánh bại Đức'

Trong cơn phấn khích sau khi đội nhà đại thắng Nga để dự chung kết Euro 2008, thủ môn người Tây Ban Nha đã gửi lời khiêu chiến đến đối thủ trong trận tranh ngôi vô địch tối chủ nhật này.
>Tây Ban Nha mất 'sát thủ' số một cho trận chung kết / Người Tây Ban Nha say men chiến thắng

Sở hữu La Liga - giải VĐQG hấp dẫn và đẹp mắt bậc nhất hành tinh cùng những CLB lớn vào loại nhất nhì thế giới như Real, Barca và chưa bao giờ cạn kiệt nhân tài, nhưng bóng đá Tây Ban Nha vẫn chỉ được liệt vào nhóm hạng hai ở châu Âu vì thành tích nghèo nàn của ĐTQG. Kể từ lần vô địch Euro 1964 trên sân nhà và chức á quân sau đó 20 năm - những kết quả tốt nhất trong lịch sử đội tuyển, "Đàn bò tót" chưa khi nào vượt qua tứ kết các giải đấu lớn.

Hạnh phúc vì đội nhà vào bán kết, nhưng Fabregas và đồng đội không sớm thỏa mãn. Ảnh: Getty Images.
Hạnh phúc vì đội nhà vào bán kết, nhưng Fabregas và đồng đội không sớm thỏa mãn. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, tại Euro 2008, cái dớp đen đủi ấy đã không còn ám ảnh họ nữa. Sau khi vượt qua Italy ở tứ kết, hôm qua, thày trò HLV Aragones tiếp tục đánh bại "ngựa ô" Nga ở bán kết để lần đầu tiên sau 24 năm, góp mặt trong trận chung kết giải đấu số một châu lục. "Đến giờ tôi vẫn không thể tin đây là sự thật. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc chủ nhật này, chúng tôi sẽ ra sân đối đầu với tuyển Đức, tôi mới hiểu đây không phải là mơ", Casillas thốt lên hạnh phúc.

Hạnh phúc khi đội nhà thành công, nhưng Casillas khẳng định tuyển Tây Ban Nha không sớm thỏa mãn với những gì đạt được: "Vào chung kết là một thành tựu lớn và rất đáng tự hào, nhất là khi chúng tôi đạt được theo cách rất ấn tượng". Giờ đây, tránh một thất bại tương tự trận thua Pháp 0-2 ở chung kết Euro 1984 và đánh bại Đức để tái hiện kỳ tích vô địch của thế hệ tiền bối tại Euro 1964 là mục tiêu mà Casillas và đồng đội quyết thực hiện bằng được khi bước ra sân Ernst Happel chủ nhật này.

"Tây Ban Nha đến với Euro 2008 cùng một tập thể giàu tài năng và nếu chúng tôi chủ động chơi nhanh, đẩy cao tốc độ hoán chuyển bóng, người Đức sẽ khó có cơ hội chiến thắng trong trận chung kết sắp tới", Casillas khẳng định. Thực tế các trận đấu của thày trò HLV Aragones trên đất Áo - Thụy Sĩ cho thấy thủ thành đang bắt cho Real Madrid không hề kiêu căng khi đưa ra nhận định trên.

Khả năng tăng tốc đột ngột là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Tây Ban Nha trước cầu môn đối phương tại Euro 2008. Ảnh: Getty Images.
Chỉ cần tăng tốc đột ngột, Tây Ban Nha (áo vàng) luôn đặt cầu môn đối phương vào thế nguy hiểm. Ảnh: Getty Images.

Sau nhiều năm, Tây Ban Nha mới trình làng được một lứa cầu thủ đồng đều và giàu tài năng như hiện nay. Dựa trên nền tảng ấy, HLV Aragones đã xây dựng một lối chơi khoa học hơn với mục tiêu rõ ràng là đề cao tính hiệu quả chứ không phải là tính cống hiến như trước. Với những tiền vệ có kỹ thuật cá nhân siêu việt, giữ bóng tốt và chơi cơ động như Xavi, Silva, Iniesta hay Fabregas, Tây Ban Nha dễ dàng ru ngủ đối thủ và cực kỳ nguy hiểm mỗi khi tăng tốc đột ngột. 9 trong 11 bàn thắng mà họ ghi được tại Euro 2008 đều xuất phát từ những tình huống như vậy.

Phương Minh

Link Site

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro
 
Lien he quang cao