Thứ năm, 26/6/2008, 17:58 GMT+7

Wenger xát muối vào 'vết thương lòng' của tuyển Anh

Thừa nhận sự tiến bộ của các CLB Anh, nhưng HLV người Pháp cho rằng để đạt được thành công ở cấp độ ĐTQG, xứ sương mù vẫn phải đem sách vở đi học Đức, đội vừa hạ Thổ Nhĩ Kỳ để vào chung kết Euro 2008.
>Mourinho 'thương' tuyển Anh

Người hâm mộ bóng đá Anh đang nếm trải những cảm xúc trái ngược. Một mặt, họ tự hào rằng xứ sương mù đang sở hữu giải VĐQG hấp dẫn nhất, sở hữu những ngôi sao lớn nhất thế giới và có đến 2 đại diện trong trận chung kết Champions League. Nhưng bên cạnh niềm kiêu hãnh ấy, họ lại cảm thấy ít nhiều bị tổn thương khi phải ngồi nhà xem Euro 2008 qua TV thay vì sang tận Áo - Thụy Sĩ để tận hưởng không khí ngày hội bóng đá.

Sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Lampard, Hargreaves..., những CLB mạnh nhất thế giới, nhưng Anh lại thiếu niềm tin. Ảnh: AP.
Sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Lampard, Hargreaves..., và những CLB mạnh nhất thế giới, nhưng Anh lại thiếu niềm tin. Ảnh: AP.

Ngược lại, bóng đá Đức ở cấp CLB lại đang sống trong thời kỳ suy thoái nghiêm trọng khi hàng loạt đại diện của họ, ngay cả những ông lớn giàu truyền thống như Bayern, Hamburg, Leverkusen hay Bremen, đều rơi rụng khỏi các Cup châu Âu. Nhưng nỗi buồn ấy nhanh chóng được an ủi bằng thành công của ĐTQG tại Euro 2008 - giải đấu mà thày trò HLV Loew chỉ còn cách ngôi vô địch đúng một trận.

Từ góc độ của một nhà chuyên môn có tên tuổi trong làng bóng đá châu Âu đồng thời là thành viên hội đồng kỹ thuật của UEFA theo dõi Euro 2008, Wenger dễ dàng nhận ra nguồn cơn của sự nghịch lý giữa hai nền bóng đá Anh và Đức. HLV của Arsenal cho rằng điểm khác biệt chính không phải là tài năng hay đẳng cấp của từng cá nhân cầu thủ mà nằm ở yếu tố tinh thần và niềm tin.

Wenger nhấn mạnh: "Tại Euro 2008, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi đại loại 'Chuyện gì đang xảy ra với tuyển Anh và bóng đá Anh vậy? Tại sao họ không thể vượt qua vòng loại?'. Câu trả lời của tôi rất đơn giản. Trận chung kết Champions League giữa MU và Chelsea có đến 10 tuyển thủ Anh ra sân. Điều đó cho thấy họ không hề thiếu những cầu thủ thủ lớn, mà chỉ thiếu niềm tin".

Đức có thể ít tài năng hơn, nhưng lại được tiếp thêm niềm tin từ quá khứ vẻ vang. Ảnh: Reuters.
Đức có thể ít tài năng hơn vào lúc này, nhưng có sức mạnh tập thể và được tiếp thêm niềm tin từ quá khứ vẻ vang. Ảnh: Reuters.

"Hãy nhìn sang tuyển Đức. Họ không có thật nhiều các cầu thủ giỏi hiện nay, nhưng lại có sức mạnh tinh thần đáng nể. Sức mạnh ấy đến từ niềm tin và niềm tin thì chỉ xuất phát từ lịch sử. Lịch sử luôn là điểm tựa vững chắc cho người Đức tại bất kỳ giải đấu nào. Họ biết các thế hệ đi trước đã chơi rất thành công và vì thế rất tự tin khi vào trận", ông nhấn mạnh. "Muốn thành công, bóng đá Anh cần phải học bóng đá Đức ở cách làm thế nào để tạo nên truyền thống lịch sử".

Rồi nhà cầm quân người Pháp lại liên hệ sang một trường hợp khác: "Anh cũng giống Tây Ban Nha trong khoảng 40 năm tính đến trước Euro 2008. Trong khoảng thời gian ấy, họ luôn thất bại vì lúc nào cũng bước vào các giải đấu lớn với ý nghĩ 'Ồ, chúng ta sẽ chơi tốt hai hoặc ba trận, rồi về nước'. Đức thì ngược lại. Lịch sử đem lại niềm tin và nâng bước họ trên bước đường thành công. Đó là cốt lõi của vấn đề".

Phương Minh

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro