Thứ sáu, 6/6/2008, 11:03 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ chập chờn giữa mộng và thực

Từng giành vị trí thứ ba tại World Cup 2002, Thổ Nhĩ Kỳ buộc mọi đối thủ phải thận trọng. Tuy nhiên, họ chẳng thể chỉ sống bằng ánh hào quang cũ. Thực tế là mấy năm gần đây, đội tuyển của quốc gia nằm giữa Á và Âu ấy thi đấu lúc trồi khi sụt.  
> Lịch thi đấu và danh sách 16 đội dự Euro 2008

Sự chập chờn của Thổ Nhĩ Kỳ - ở cả mục tiêu ở Euro 2008 cũng như phong độ - thể hiện ngay trong chặng đường đã qua của vòng loại. Giành vị trí thứ hai bảng C sau đương kim vô địch Hy Lạp, nhưng để có được thành tích đó thày trò HLV Fatih Terim phải trải qua đoạn trường vất vả - sau sự khởi đầu đầy hào hứng. 

Sự ra đi của đầu lĩnh Hakan Sukur (đỏ) trước giải năm nay để lại cho Thổ Nhĩ Kỳ những khó khăn nhất định.

Khởi đầu, họ thắng liên tiếp cả ba trận mà không phải nhận bất cứ bàn thua nào. Hakan Sukur làm tròn con số 50 bàn thắng quốc tế của riêng anh bằng cách ghi đến bốn bàn trong trận thắng Moldova 5-0. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ sau đó chỉ thắng một trong sáu trận tiếp theo, trong đó có thất bại 2-3 tại Bosnia-Herzegovina và trận hòa bẽ bàng 2-2 ở Malta, nơi họ hai lần bị đẩy vào thế phải truy đuổi. 

Những chỉ trích nhắm vào họ tiếp tục dâng cao vào tháng 10/2007 khi để xảy ra trận hòa 1-1 ở Moldova, trước đó là thất bại 0-1 trong lần tiếp Hy Lạp. Những kết quả đó đẩy HLV Terim và các học trò xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đối diện với nguy cơ bị loại khỏi cuộc chơi cao hơn bao giờ hết.

Họ sau đó như trở về từ cõi chết bằng chiến thắng 2-1 cực kỳ quan trọng ở Oslo (NaUy). Và với ba điểm có được sau chiến thắng tối thiểu khi rửa hận Bosnia-Herzegovina trên sân nhà ở trận đấu cuối, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức giành tấm vé thứ hai tại bảng C vào chơi vòng chung kết, với chỉ một điểm nhiều hơn đội đứng ngay sau là NaUy.

Những gì diễn ra cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ còn quá nhiều điều phải làm. Lớp cầu thủ hiện tại không có nhiều nhân vật xuất chúng. Họ cho đến lúc này vẫn còn nhiều băn khoăn trong việc chọn lựa mô hình thi đấu, 4-3-1-2, 4-1-3-2 hay 4-1-2-1-2? Thêm vào đó, sự kiện người anh hùng Hakan Sukur quyết định giã từ nghiệp quốc tế cũng gây thêm cho họ những lỗ hổng lớn trên hàng công.

Trải qua mấy phen sống đi chết lại, người ta dẫu sao cũng quý cuộc sống hơn. Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy. Họ chắc chắn muốn cuộc sống tại Euro 2008 dài hết mức có thể. Để làm được như vậy, ngay từ đầu giải họ phải tìm ngay cho mình sự ổn định. Điều đó là khá khó khi trận ra quân gặp ngay phải đối thủ mạnh nhất bảng là Bồ Đào Nha. Nhưng, biết đâu đấy, họ dẫu sao cũng từng ngôi đệ tam anh hào ở World Cup cách đây 6 năm cơ mà. 

Cầu thủ hứa hẹn tỏa sáng: Nihat Kahveci. Sau khi Hakan Suker giã từ nghiệp đấu quốc tế, nổi hơn nhất trong lứa cầu thủ hiện tại của Thổ Nhĩ Kỳ là tiền đạo của Villarreal. Anh mới trải qua một mùa giải tuyệt vời ở La Liga và bước vào Euro năm nay với thể trạng ổn định. Một khi bắt nhịp được với không khí tại giải, Kahveci được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố quan trọng giúp Thổ Nhĩ Kỳ tạo được dấu ấn.

Nihat Kahveci - niềm hy vọng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Không có chiều cao lý tưởng, điểm mạnh của anh bởi vậy không nằm ở những pha tranh chấp bóng bổng mà là những pha xử lý tốc độ, cần sức mạnh và thêm vào đó là khả năng chọn vị trí tốt - tương tự như lối chơi của Carlos Tevez (MU).

Danh sách đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Hà Uyên

Xem tiếp>>

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro