Hy Lạp vô địch - phản bóng đá
Việc đội Hy Lạp vô địch chứng tỏ bóng đá châu Âu đang có vấn đề bởi họ không đại diện cho một sự cách tân nào trong bóng đá, nếu không nói là phản bóng đá. Những từ như "thần thoại Hy Lạp" hay "chiến công của Heracles" không che giấu được một lối đã thực dụng, đổ bê tông, thậm chí còn tệ hại hơn cả Italy.
From: HONG NAM
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Monday, July 05, 2004 9:50 AM
Subject: HY LAP VO DICH
Họ không đá đẹp và cũng không cho đối phương được thi đấu đẹp mắt khi áp dụng một chiến thuật áp sát, bao vây đối phương và không để cho đối phương khoảng trống để thể hiện kỹ thuật.
Một trận đấu như thế đã không còn những pha rê dắt bóng, những đường chuyền ngoạn mục và những bàn thắng đẹp. Có thể nói tất cả các trận đấu của Hy Lạp ở giải Euro lần này đều là những trận tẻ nhạt. Trận hay nhất mà họ thi đấu là trận gặp Nga khi họ thua với tỷ số 1-2. Đội tuyển Hy Lạp cũng không dại diện cho một nền bóng đá đỉnh cao. Giải vô địch quốc gia Hy Lạp là một giải đấu hết sức lộn xộn và đầy bạo lực. Các CLB của họ cũng chưa từng đạt một thành tích đáng kể nào ở châu Âu. Việc Hy Lạp vô địch châu Âu là một điều hết sức thất vọng.
Vào mùa bóng tới có lẽ VTV3 sẽ phải xem xét mua bản quyền giải vô địch bóng đá Hy Lạp. Các fan hâm mộ giải bóng đá Anh có lẽ không khỏi cảm thấy tủi bởi họ có một giải thi đấu đỉnh cao với chất lượng không phải bàn cãi, vậy mà đại diện là đội tuyển quốc gia lại không đạt được thành tích cao tại Euro 2004.