Sáu nguyên nhân thành công của ĐT Hy Lạp
Ai cũng coi thường Hy Lạp, thậm chí là các chuyên gia nổi tiếng. Lúc nào họ cũng đưa ra nhận định câu chuyện thần thoại của Hy Lạp đã đến lúc dừng. Tuy nhiên, không ồn ào nhưng người Hy Lạp cũng đã tự chứng minh họ chính là một đại gia mới của bóng đá châu Âu.
From: tran tich
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Sunday, July 04, 2004 12:37 PM
Subject: 4_7_saunguyennhanthanhcongcuahylap
Chìa khóa thành công: HLV Otto Rehhagel
HLV người Đức Otto Rehhagel chính là chìa khóa thành công của ĐT Hy Lạp với khả năng duy trì tổ chức và kỷ luật cao. Kết hợp với việc sử dụng những chiến thuật khôn ngoan lọc lõi, ông đã tạo ra một lối chơi “bản sao” của người Đức một cách khá hoàn hảo. Trong khi, đến ngay cả Italy, đội bóng vốn nổi tiếng với chiến thuật phòng ngự bê tông đã từ bỏ lối đá này thì HLV Otto Rehhagel một lần nữa lại chứng minh, trong bóng đá hiện đại vẫn cần phải biết cách phòng thủ tốt. Cái cách mà ĐT Hy Lạp thể hiện tại Euro lần này, tuy không làm hài lòng những người yêu vẻ đẹp của bóng đá, nhưng rõ ràng mang đến sự hợp lý rất cao của tính thực dụng và hiệu quả. HLV Otto Rehhagel đã rất thành công trong việc liên kết những cá nhân thành một tập thể mạnh, và biến tấu điều đó theo nhiều cách khác nhau sao cho phù hợp với diễn biến thực tế của từng trận đấu cụ thể. Cho dù, với một phương pháp huấn luyện và lối chơi không đẹp mắt thì kết quả vẫn là yếu tố cuối cùng nói lên sự thành công.
Chiến thuật hợp lý
Sẽ chẳng có gì đáng nói trong lối chơi phòng ngự - phản công mang tính chờ thời cơ của Hy Lạp nếu không có sự linh hoạt của từng cá nhân cầu thủ cùng với việc thay đổi chiến thuật tuỳ theo từng đối thủ cụ thể mà Hy Lạp đương đầu. HLV Otto Rehhagel đã thêm vào khả năng thích nghi, sự bình tĩnh chờ đợi, khả năng tranh chấp từ tuyến giữa và phòng ngự chiều sâu, khiến khu cấm của ĐT Hy Lạp luôn được bảo vệ khá cẩn mật. Trước các đối thủ mạnh, Hy Lạp tự vượt lên chính mình và tìm cách cắt các tuyến của đối phương rời ra từng mảnh. Pháp và Czech đã dính đòn độc thủ của Hy Lạp bằng lối chơi này. Họ có phần chủ quan khi lâm trận và đã phải giãy dụa trong tuyệt vọng khi không thể có được bàn thắng vào lưới thủ môn Antonis Nikopolidis. Trong khi nôn nóng, họ đã quên mất sân nhà và không kịp trở tay dẫn đến thảm bại. Chính lối chơi đầy tự tin này đã khiến các cầu thủ tiến bộ qua từng trận đấu.
Không bị sức ép
Ngoại trừ Latvia, Hy Lạp là đội bóng ít chịu sức ép nhất trong số các đội tham dự VCK Euro 2004. Lọt vào VCK đã là một thành công lớn của đội bóng mà trước đó thành tích của họ chỉ dừng ở con số 0 trong tất cả các trận đấu tại các giải lớn mà họ tham dự. Thậm chí Hy Lạp còn chưa từng có nổi lấy một bàn thắng. Hơn thế, họ luôn bị đánh giá lép vế trong những trận đối đầu trực tiếp với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Czech. Chẳng có sức ép nào, cho dù họ có bị thua cuộc các CĐV cũng không hề phàn nàn. Chính lẽ đó với sự thoải mái về tinh thần họ đã lần lượt chiến thắng và thành tích đã vượt quá sự mong đợi.
Yếu tố bất ngờ
Sẽ không thừa khi nói điều này. Hy Lạp luôn bị coi là nhược tiểu và luôn bị đánh giá thấp, bất chấp họ tới Bồ Đào Nha bằng cửa chính. Và ngay cả khi thắng Bồ Đào Nha họ vẫn bị đánh giá dưới cơ Tây Ban Nha, Pháp và Czech đều cũng bị qua mặt theo kiểu như vậy. Sự chủ quan đã khiến các đại gia đánh giá thấp đối thủ, cho dù cũng biết Hy Lạp là đội có lối chơi cực kỳ khó chịu. Hậu quả phải trả là những cái giá khá đắt không thể cứu vớt.
Thể lực
Những trận đấu vừa qua cho thấy Hy Lạp là đội bóng đã được chuẩn bị chu đáo nhất về thể lực trong tất cả các đội tham dự. Các cầu thủ chơi ở những câu lạc bộ trong nước như Antonis Nikopolidis, Basinas Zagorakis... không phải thi đấu quá nhiều ở Champions League trong khi các thành viên thi đấu ở nước ngoài không được thường xuyên tham gia thi đấu. Dellas và Karagounis không thường xuyên được đá chính tại Serie A. Haristeas không phải là sự lựa chọn số 1 ở Werder; tương tự như vậy, Giannakopoulos cũng không có vai trò vì ở Bolton; Fyssas (Benfica), Dabizas (Leicester City) cũng không hề là các cầu thủ chủ chốt. Họ được tích luỹ tới hơn 100% về thể lực cho phép chơi khá sung mãn, và cũng có thể do ít được chơi nên họ đã cố gắng thể hiện hết những phẩm chất của mình.
Một tập thể đoàn kết
Cùng với Otto Rehhagel, cả đội bóng được xây dựng với tính chất gia đình. Dưới sự lãnh đạo của ông, tinh thần đoàn kết luôn là khẩu hiệu số 1. Sự kết dính đồng đều giữa 3 tuyến, sự hiểu nhau trong từng tình huống bọc lót và triển khai tấn công của các cầu thủ đã chứng tỏ sức mạnh đoàn kết và kỷ luật cao của một tập thể mạnh. Hầu như không bao giờ có chuyện bất đồng cãi cọ nội bộ trước, trong và sau mỗi trận đấu.
Trần Tích
Số 81-Tổ 9-Thanh Lương- Hai Bà Trưng- Hà Nội