‘Vua Otto’ bị giật dây?
 |
| Otto Rehhagel bay bổng trên chiến thắng. |
Trong khi đối thủ Scolari luôn có vợ con cổ vũ trên khán đài, HLV Otto Rehhagel đã để người vợ yêu ở lại quê nhà. Báo chí Đức đã thọc mạch rằng bà vợ Beate của ông rất hay can thiệp vào việc nội bộ của ông.
Báo chí Đức châm chọc rằng HLV Rehhagel sẽ không dám mua cầu thủ nào nếu bà vợ Beate không thông qua. Beate thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả Rehhagel, và rất thích góp ý cho chồng. Đối với ông Rehhagel, người vợ Beate còn đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội bóng của ông.
Với quá nhiều lời đồn thổi về chuyện mình bị giật dây, ông Rehhagel chắc chắn muốn khẳng định dù thiếu vợ ông vẫn làm tốt mọi việc. Đó cũng có thể là lý do mà ông Rehhagel đã để vợ ở lại quê nhà dù bản thân ông đã cho các cầu thủ thoải mái sau các trận thắng. Và thực tế đã chứng minh, ông Rehhagel vẫn cùng đội bóng giành danh hiệu vô địch Euro dù phải xa vợ.
 |
| HLV Rehhagel và vợ Beate |
Dù mang chút tai tiếng như vậy, nhưng ông Rehhagel vẫn giành được cảm tình của các cầu thủ. Họ luôn dành cho bố “Otto” những lời lẽ tốt đẹp nhất. Thủ quân Zagorakis tâm sự: “Ông là đội trưởng, là ông chủ. Ông đưa ra mệnh lệnh và chúng tôi làm theo. Phần lớn của chiến thắng là nhờ công của Rehhagel. Ông giống như cha của chúng tôi. Chúng tôi yêu ông, tất cả mọi người đều yêu ông”.
Gia Tuệ (theo Mirror)