Đội tuyển Anh và Beckham - tình yêu không đổi thay
Tôi cũng không biết phải viết gì tại đây, nhưng là 1 fan của Becks, 1 fan thực sự của Becks, tôi đã rất buồn khi Becks đá hỏng phạt đền. Nhưng thật sự tôi không thể trách anh và mong rằng đừng ai trách cứ và lên án anh.
From: Nguyen Bach Duong
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Saturday, July 03, 2004 1:09 PM
Subject: Tinh Yeu Trong Toi
Chỉ tiếc rằng anh đã không may mắn và bình tĩnh để vượt qua áp lực tâm lý nặng nề của một trận đấu lớn. Dẫu sao, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người, những người cũng yêu thích đội tuyển Anh nhưng có định kiến với Becks. Mong mọi người đừng lên án và chỉ trích anh. Bóng đá là vậy... Becks không muốn vậy, chúng ta không muốn vậy. Nếu các bạn thất vọng, hãy coi như đó là 1 giấc mơ, 1 giấc mơ thật đẹp nhưng chúng ta đã phải thức dậy sớm hơn mong muốn.
Ngày hôm nay 1 chút may mắn đã không thuộc về đội tuyển Anh, nhưng dù sao với 1 đấu pháp không được hợp lý, đội tuyển Anh đã chiến đấu bằng tất cả nhiệt huyết của mình đến tận phút cuối cùng của trận đấu. Tất cả các cầu thủ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình dù cho họ đã phải sớm về nước. Mất mát này đối với tôi quá lớn, Euro giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì với tôi nữa... nhưng tôi vẫn và sẽ mãi luôn tự hào về đội tuyển Anh, về Becks, Lampard, Rooney, Owen, Vassel, Gerrard, Scholes, Cambell, Terry, G. Neville, A. Cole và James, cũng như tất cả các cầu thủ khác. Trong tương lai, rồi đây đội tuyển Anh sẽ ngày càng lớn mạnh hơn nhiều nữa. Riêng tôi, tôi tin rằng khi World Cup 2006 diễn ra, đội tuyển Anh sẽ là 1 tập thể mạnh mẽ, chắc chắn và cống hiến hết mình để khán giả trên khắp thế giới này biết họ là ai.