Thứ năm, 1/7/2004, 05:15 GMT+7

CH Czech - Hy Lạp sẽ hấp dẫn bởi lối chơi tương phản

Czech gặp Hy Lạp, đó là trận đấu của một đội bóng có lối chơi tấn công hay nhất đối đầu với một đội bóng có lối chơi phòng ngự kiên cường vững chắc nhất. Chính yếu tố đối nghịch này dẫn đến một trận cầu hứa hẹn nhiều điều thú vị.

From: tran tich
To:
thethao@vnexpress.net
Sent: Wednesday, June 30, 2004 3:46 PM
Subject: 30_6_Czech_Hylap_trantich

Tất cả mọi dự đoán đều nghiêng về đội bóng Đông Âu, song có điều không hề dễ dàng gì cho họ. Cái cách mà ĐT Hy Lạp thể hiện tại Euro lần này, tuy không làm hài lòng những người yêu vẻ đẹp của bóng đá, nhưng rõ ràng là mang tính hợp lý rất cao của tính thực dụng và hiệu quả. Ngược lại, đại diện cuối cùng của bóng đá Đông Âu đã khiến Euro 2004 tưng bừng hơn, hấp dẫn hơn bởi lối chơi tấn công đa dạng đầy chất nghệ thuật và trí tuệ. Họ thực sự như những nghệ sĩ biểu diễn với trái bóng tròn, khiến những người bi quan nhất khi cho rằng bóng đá hiện đại đang bóp chết vẻ đẹp vốn có của bóng đá cũng phải xem lại nhận xét của mình.

Có thể thấy, cả Czech và Hy Lạp đều xứng đáng với tên gọi: Hiện tượng của giải, đặc biệt là Hy Lạp. Thật là bất công khi mãi dùng cụm từ “bất ngờ” trước những thành công liên tiếp của Hy Lạp bởi nếu nhìn nhận thật khách quan họ xứng đáng được hưởng những thành quả sau những gì đã gieo mầm. Có thể thấy Hy Lạp đã chuẩn bị kỹ càng nhất trong lần ra quân này bởi một người Đức trầm lặng: Otto Rehhagel. Dấu ấn của cựu HLV Werder Bremen đã thực sự đậm nét trong lối chơi của người Hy Lạp. Ông đã biến những chiến binh bại trận của World Cup 2002 trở thành những người hùng, mở ra một chương mới cho bóng đá Hy Lạp. Không phải bỗng nhiên Hy Lạp qua mặt Tây Ban Nha để đi bằng cửa chính tới Bồ Đào Nha. Và cũng không phải bỗng nhiên họ đánh bại Bồ Đào Nha, cầm hòa Tây Ban Nha, thắng Pháp để hiên ngang vào bán kết. Thậm chí bản anh hùng ca Iliad mới của người Hy Lạp vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc nếu họ qua được Czech… Điểm mạnh của Hy Lạp chính là hàng phòng ngự có tính tổ chức cao và chặt chẽ với gọng kìm Dellas - Kapsis, cùng với thủ môn dày dạn trận mạc Nikopolidis, đã tạo sự tin tưởng cho đồng đội tuyến trên. Ở hai cánh, Fyssas và Seitaridis là những người tham gia phòng ngự rất hiệu quả, đồng thời có thể hỗ trợ rất tốt trong những pha phản công. Ngoài ra, sự cơ động quyết liệt của hàng tiền vệ cũng là một điểm nhấn đáng chú ý với người đội trưởng đa năng Zagorakis, cùng các tiền vệ vững vàng kinh nghiệm khác như Basinas, Katsouranis, Karagounis, Giannakopoulos, tạo nên một thế trận phòng ngự- phản công hợp lý theo chiều sâu. Đồng thời sẵn sàng giúp các tiền đạo như Zisis Vryzas, Angelos Haristeas… lập công. Với Hy Lạp, chỉ cần khóa được ngòi nổ Nedved, cô lập tuyến giữa khá năng động với những cầu thủ như Poborsky, Tomas Rosicky không cho họ liên hệ với Milan Baros, Jan Koller thì mọi điều có thể xảy ra trong trận đấu quan trọng này. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng trong quá khứ Hy Lạp đã từng thua cả 5 trận trước Tiệp Khắc cũ - song đó là Tiệp Khắc - còn đối với Czech họ mới gặp đúng 1 lần vào tháng 4/2002 và trận đó có kết quả 0-0.

Tuy nhiên, với lối chơi tưng bừng của Czech tại giải lần này, hiếm ai dám cả quyết Hy Lạp sẽ qua mặt đội quân của HLV Karel Bruckner. Hàng tiền vệ và tiền đạo của Czech là sự kết hợp hoàn hảo giữa các ngôi sao, các phương án tấn công đầy sáng tạo và hiệu quả. Họ luôn áp đặt được thế trận tấn công theo sự chủ động của mình với những Nedved, Poborsky, Rosicky khá năng động trong lối chơi công thủ toàn diện. Điều đó lý giải vì sao Milan Baros, Jan Koller lại có quá nhiều cơ hội như vậy trong các trận đấu vừa qua. Nhiệm vụ của Nedved và đồng đội là phải tập trung khai thác triệt để những lỗ hổng dù là nhỏ nhất trong hàng phòng ngự để khoét sâu vào với lối chơi ập dập không cho đối thủ kịp xoay trở và khai thác triệt để những cơ hội. Tuy nhiên, Czech không được lơi là trong việc “bắt chết” những cầu thủ của Hy Lạp như Zagorakis, Zisis Vryzas… để tránh những đòn phản công chớp nhoáng của họ, hỗ trợ tốt cho hàng phòng ngự vốn không phải thế mạnh của mình. Nếu làm được những điều này, Czech sẽ giải quyết trận đấu trong 90 phút không mấy khó khăn.

Đây là một trận đấu đối nghịch hoàn toàn với hai phong cách chơi, nó khác nhau như nước với lửa. Sự hấp dẫn muôn đời của bóng đá đó chính là trước trận đấu, ai cũng đưa ra cho mình những nhận định về khả năng thắng thua của hai đội. Song sau khi kết thúc trận đấu thì người ta lại bới móc ra những nhược điểm của kẻ bại trận, tâng bốc người thắng trận đôi khi lên tận tầng mây xanh. Và như vậy, những ái, ố, hỉ, nộ đều luôn đồng hành với trái bóng.

Trần Tích
Số 81-Tổ 9- Thanh Lương- Hai Bà Trưng- Hà Nội

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro