Thứ hai, 7/6/2004, 07:36 GMT+7

Italy có thực sự mạnh không?

Là một fan hâm mộ của Italy nhưng tôi thấy Euro lần này đội tuyển Italy khó có thể mơ tới vô địch được. Sự thực là mọi tuyến của họ đã suy yếu rất nhiều so với hai năm trước - thời điểm mà theo đánh giá của bản thân tôi, lúc đó họ là mạnh nhất thế giới.

From: Tu' number one!
To:
thethao@vnexpress.net
Sent: Monday, June 07, 2004 10:11 AM
Subject: re: Italy co that su manh hay khong?

Bây giờ, hãy nhìn lại đội hình của Italy:

Thủ thành: Gianluigi Buffon không còn xuất sắc trong màu áo Juventus và có lẽ hiện giờ cũng không còn là thủ môn hay nhất thế giới. Phong độ của anh khiến mọi người đều nghi ngờ.

Hậu vệ: Một Zambrotta năng động không mệt mỏi bên cánh trái, một Nesta sắc sảo, Cannavaro sung mãn... có lẽ hậu vệ vẫn là hàng mạnh nhất của Italy thời điểm này. Tuy nhiênm nếu tiếp tục chiến thuật phòng ngự đổ bê tông, Italy có thể sẽ gục ngã trước những tình huống tương tự như của Wiltord ở Euro 2000.

Tiền vệ: Trong khoảng gần một thập kỷ trở lại đây, đó là tuyến yếu nhất của đội. Euro 2000 nếu không có sự toả sáng của Fiore thì Italy sẽ chỉ còn là sắt và đá. Năm 2002, họ chẳng có tiền vệ nào thành công và thất bại là điều khó tránh khỏi. Quyết định đưa Totti về đá như một tiền vệ công hoàn toàn không hợp lý và hiệu quả. Có lẽ đó là bài toán nan giải nhất đối với Trap.

Tiền đạo: Vieri đã không còn là Vieri chỉ một năm về trước. Anh chỉ còn là cái bóng của chính anh. Bằng chứng cụ thể là vị trí chính thức ở Inter đã rơi vào tay Adriano. Hy vọng trở lại Juventus sẽ là động lực giúp Vieri thi đấu thành công. Alessandro Del Piero có phong độ chỉ ở mức trung bình trong một mùa giải gần đây. Tuy nhiên người ta vẫn hy vọng anh sẽ toả sáng. Totti với lối đá hào hoa lãng mạn, những cú sút xa khủng khiếp, những đường chuyền như đặt... Tuy nhiên, cái mà anh thiếu là sự tinh ranh. Người ta thường thấy Totti đá rất hay với những đội bóng yếu như Reggina... nhưng mỗi lần Roma đá với Juve hay AC là anh tịt ngòi.

Nhìn lại, người ta thấy Italy chỉ còn là những cái danh từ những năm về trước. Nhưng tôi kỳ vọng vào họ, vì PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI còn ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI. Hy vọng những ngôi sao của Italy sẽ toả sáng đúng lúc để đưa họ tới chiến thắng cuối cùng.

Người mà tôi cho là không hợp lý nhất trong ĐTQG Italy hiện tại là Trap. Ông chính là một nửa lý do thất bại của Italy năm 2002, khi mà đội bóng đang trên đỉnh cao phong độ. Nếu năm nay phong cách huấn luyện của ông không thay đổi thì Italy không thể mơ tới chiến thắng được.

Lời cuối, xin chúc ĐTQG Italy thành công!

Độc giả có thể tiếp tục viết bài tại đây

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro