Thứ hai, 7/6/2004, 07:36 GMT+7

Italy sẽ vô địch?

Trong 16 đội tham dự Euro lần này, Italy là đội tôi thích nhất. Thất bại tại những giải đấu trước chỉ còn là chuyện dĩ vãng. Tôi thấy họ đã mạnh lên nhiều. Với một đội hình đồng đều, tài năng và rất khao khát chiến thắng, không ai có thể nghi ngờ vào khả năng của Italy.

From: Nguyen Le
To:
thethao@vnexpress.net
Sent: Sunday, June 06, 2004 12:25 PM
Subject: Italy se vo dich?

Tôi là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Và dĩ nhiên, tôi không thể bỏ qua Euro 2004, một giải đấu mà theo tôi còn hấp dẫn hơn cả World Cup.

Trong 16 đội thì Italy là đội tôi thích nhất. Những lần thất bại tại những giải đấu trước chỉ còn là chuyện dĩ vãng, và tôi thấy họ đã mạnh lên nhiều sau những thất bại đó. Hơn hết, họ còn có một nhà cầm quân lỗi lạc là Trapatoni, người khát khao chiến thắng sau khi vấp ngã ở World Cup 2002. Và Euro 2004 là cơ hội cuối cùng để ông có thể ghi vào bảng thành tích còn thiếu trên đấu trường cấp đội tuyển.

Đây cũng là cơ hội của những tài năng Italy đã đạt đến độ chín trong sự nghiệp. Một hàng hậu vệ với Buffon, Nesta, Canavaro, Zambrotta, Panucci... những cái tên mà bất cứ tiền đạo nào cũng muốn tránh. Hàng tiền vệ với Pirlo, Gattuso, Fiore, Camoranesi..., những người đã rất thành công trong CLB ở mùa bóng vừa qua. Đặc biệt, hàng tiền đạo với bộ ba "nguyên tử" Del Piero - Totti - Vieri có thề tàn phá bất cứ một hàng thủ nào trên thế giới.

Xin được phân tích thêm, hàng hậu vệ tuy không còn Maldini chỉ huy, nhưng Nesta va Canavaro (đội trưởng hiện nay của Italy) đã không còn là những cầu thủ trẻ nữa. Họ có quá đủ kinh nghiệm để dẫn dắt hàng thủ của mình. Hàng tiền vệ tuy không mạnh bằng Pháp hay Tây Ban Nha, nhưng với những chiến binh như Gattuso, Zanetti và nhạc trưởng tài ba Totti, họ có thể yên tâm. Và cũng đừng quên là Italy có hai hậu vệ cánh xuất sắc là Zambrotta và Panucci, những người có thể dâng lên tạo thành 2 gọng kìm tấn công ở hai cánh. Hàng tiền đạo thì không cần phải nhận xét nhiều. Vieri luôn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển trong những giải đấu vừa qua. Del Piero đang muốn khẳng định và có lẽ là lần cuối, tài năng của anh không chỉ giới hạn ở cấp CLB. Hơn hết là sự kỳ vọng của các tifosi, những người đã trông mong anh tỏa sáng đã quá lâu. Bên cạnh đó, Di Vaio luôn làm tốt nhiệm vụ mỗi khi được tung vào sân và Cassano đang trong giai đoạn bùng nổ. Và không thể không nhắc đến Totti, cầu thủ sáng tạo và tài năng thuộc vào hàng top 5 của thế giới.

Với một đội hình đồng đều, tài năng và rất khao khát chiến thắng như vậy, không ai có thể nghi ngờ vào khả năng của Italy. Xin ngoài lề một chút, Italy có lẽ là đội được các chị em phụ nữ trông chờ nhất, không phải vì tài năng mà còn vì họ quá đẹp trai và hào hoa. Có lẽ họ cũng không muốn phái nữ phải rơi lệ vì họ như thất bại tại các giải đấu vừa qua.

Nhưng phải đợi đến Euro bắt đầu thì chúng ta mới có thể có cái nhìn trung thực hơn về những nhận định của mình. Theo tôi, trận chung kết trong mơ lần này sẽ là cuộc tái ngộ giữa Pháp và Italy. Và cũng đừng quên Tây Ban Nha, Đức, và nhất là Bồ Đào Nha dưới sự chỉ huy của Big Phil, người đã đem về Cup thế giới cho Brazil, và không thể quên yếu tố sân nhà, khán giả nhà.

Trên đây là những nhận định của tôi. Mong được chia sẻ cùng các bạn. Chúc các bạn có những giây phút sôi động cùng Euro 2004.

Thân chào.
Nguyên Lê

Độc giả có thể tiếp tục viết bài tại đây
   

CHUNG KẾT

Lịch đấu & Kết quả toàn giải>>
Bảng điểm>>
Tỷ lệ cược>>
Danh sách ghi bàn>>
Ảnh đẹp
Màn 'đua sắc' của nữ CĐV trên khán đài Euro>>
Người đẹp Euro>> Video những khoảnh khắc đẹp tại Euro>>
Cuồng si với Euro 2008>> 10 giai nhân tuyệt sắc tại Euro 2008>>
Nhận định / Tường thuật / Bình luận Tiếp>>
Sau trận đấu Tiếp>>
Bên lề Tiếp>>
Ngôi sao Tiếp>>
Video clip Tiếp>>
Bạn và Euro Tiếp»
8 sân đấu
>Nghe bài hát Euro / Xem biểu tượng vui điệu nghệ với bóng
Chân dung 16 đội Tiếp>>
Ngược dòng 12 kỳ Euro