Đội tuyển Anh - Sơ đồ kim cương và con dao hai lưỡi
Việc ông Sven Goran Eriksson ưu tiên sơ đồ kim cương cho đội tuyển Anh tại vòng chung kết Euro lần này rất có thể là một sai lầm lớn. Theo sơ đồ này, đỉnh trên của viên kim cương sẽ là Paul Scholes, còn hai cánh sẽ là Beckham và Gerrard.
From: Khoa Nguyen Dang
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Friday, June 4, 2004 16:30 PM
Subject: Đội tuyển Anh - Sơ đồ kim cương và con dao hai lưỡi
Với hàng tiền vệ tấn công như vậy, có lẽ ông Erikson tin rằng Anh sẽ khoan thủng tất cả các hàng phòng ngự hàng đầu của châu Âu, khi có chuyên gia đá hộ công Paul Scholes khá nhạy bén chơi sau hai tiền đạo, phối hợp cùng hai cánh với Gerrard dồi dào thể lực và Beckham tràn đầy kinh nghiệm. Nhưng đỉnh dưới của viên kim cương, nắm vị trí tiền vệ trụ cực kỳ quan trọng sẽ là Nicky Butt. Đây là một cầu thủ khá thất thường và ít có ảnh hưởng. Butt là mẫu cầu thủ cần mẫn, không bùng nổ nhưng có thể chơi rất tốt ở những trận đấu lớn. Còn nhớ ở trận chung kết Champions League năm 1999 với Bayer Munich, Butt đã kèm chết con "hùm trùm" Effenberg, góp phần quan trọng trong chiến thắng ngoạn mục của M.U hồi đó. Tuy nhiên việc chỉ có một mình làm nhiệm vụ thu hồi bóng có thể sẽ là quá sức đối với Butt khi mà Scholes có khuynh hướng chơi tấn công nhiều hơn. Ngoài ra lịch thi đấu ở các vòng chung kết đều rất dày cũng là một yếu tố đòi hỏi sức bền rất lớn của các cầu thủ. Hơn nữa ở những trận tầm tầm vòng bảng, nhất là khi đá với những đội được đánh giá yếu hơn, kiểu cầu thủ như Butt rất hay mắc sai sót, thậm chí đến ngớ ngẩn…
Trong trường hợp hàng tấn công hoạt động tốt và có được những bàn thắng thì không sao, nhưng nếu như Anh gặp phải các đối thủ có hàng phòng ngự chắc, chơi thực dụng và giỏi tận dụng sai lầm của đối phương như Italy chẳng hạn thì chắc chắn ông Eriksson sẽ gặp rắc rối với sơ đồ kim cương. Nếu Anh được đá trận chung kết, có thể Nicky Butt sẽ lại có một trận cầu tuyệt vời. Nhưng để tới được trận đấu cuối cùng, Butt phải hoàn thành nhiệm vụ vô cùng khó khăn ở những trận đấu bảng trước đã.
Tại Euro lần này, đội Anh thiếu vắng trung vệ chủ chốt Rio Ferdinand. Thủ môn David James thì lần đầu tham gia giải lớn sau bao năm dự bị cho Seaman. Lại vẫn còn đó anh em nhà Gary - những “chuyên gia mắc sai lầm”, vị trí của đỉnh dưới viên kim cương Nicky Butt trong hệ thống phòng ngự lại càng trở nên cực kỳ quan trọng và sẽ là yếu huyệt của đội tuyển Sư tử. Khả năng vứt công sức đồng đội xuống sông xuống biển của hàng thủ đội Anh là rất lớn.
Liệu ở Bồ Đào Nha, ngài Sven Goran có được những đấu pháp linh hoạt trong từng trận? Ông có thể tận dụng hết khả năng của các cầu thủ để Beckham cùng đồng đội có một mùa giải thành công như mong muốn và khát khao bấy lâu của các cổ động viên đội tuyển xứ sương mù hay những con sư tử sẽ một lần nữa phải ôm hận.
| Độc giả có thể tiếp tục viết bài tại đây, gửi về ban Thể thao |
|
|