Hà Lan - kẻ đen đủi
Từ khoảng đầu thập niên 70 cho đến nay, bắt đầu với thế hệ của Thánh Johan, đội tuyển Hà Lan luôn là một trong những đội mạnh hàng đầu thế giới. Tuy nhiên , dường như lúc nào vận đen cũng đi cùng với họ.
From: Nguyen Manh Phu
To: thethao@vnexpress.net
Sent: Wednesday, June 02, 2004 9:14 PM
Subject: Ha Lan - Ke den dui
Hai lần vào đến chung kết World Cup vào năm 1974 và 1978, họ đều để thua hai đội chủ nhà ở những trận đấu không phải là không có những nghi ngờ. Thế hệ vàng thứ 2 với bộ ba Hà Lan bay (M. Van Basten , R. Gulit , F. Rijkaard) cũng chỉ đem về cho họ chức vô địch Euro 1988, mặc dù cũng chính bộ 3 này đã giúp AC Milan làm mưa làm gió trên sân cỏ châu Âu lúc bấy giờ.
Euro 1992, sự đen đủi của Hà Lan bắt đầu từ việc M. Van Basten - tay săn bàn hay nhất mọi thời đại - bị chấn thương và họ đã không thể vượt qua Đan Mạch... Con đường chinh phục Euro 92 dừng tại đó! Euro 96, mặc dù được đánh giá rất cao nhưng họ đã có 1 trận cầu tồi tệ trước đội tuyển Anh ở tứ kết (thua 1-4) và phải trở về nước... Euro 2000, khi mà thế hệ vàng thứ 3 của Hà Lan đang đạt đến độ chín nhất, những cầu thủ tiêu biểu như D. Bergkamp , P.Kluivert, F.de Boer, J. Stamp, E. David... có cơ hội chứng tỏ sực mạnh khi được thi đấu trên sân nhà và họ đã thành công cho đến... bán kết. Chính những quả phạt đền định mệnh đã làm họ bị loại, cho dù vào thời điểm ấy, họ thừa xứng đáng để nâng Cup vô địch...
Euro 2004, khi mà có thể coi là cơ hội cuối cùng để thế hệ vàng thứ 3 của Hà Lan chứng tỏ mình, "Cơn lốc màu da cam" vẫn là một ứng cử viên sáng giá. Chỉ có điều KHÔNG HIỂU VẬN ĐEN SẼ TIẾP TỤC THEO ĐUỔI HỌ ĐẾN BAO GIỜ.
| Độc giả có thể tiếp tục viết bài tại đây, gửi về ban Thể thao |
|
|