Thứ sáu, 18/4/2008, 12:15 GMT+7

Shopping ở chợ đêm sinh viên

25.000 đồng một áo phông, 40.000 đồng một quần bò, 15.000 đồng một hộp phấn… Với mức giá siêu rẻ, chợ đêm sinh viên thuộc phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội là điểm mua sắm lý tưởng nhất cho giới trò nghèo trong thời “bão giá”.

Chợ đêm sinh viên đã hoạt động được 2 năm, mở cửa từ 17h chiều đến 23h đêm hằng ngày. Buổi sáng, đây là chợ thực phẩm Dịch Vọng Hậu, chuyên bán đồ tươi sống và các loại rau quả. Đêm đến, hàng trăm chủ hàng từ khắp nơi tụ họp, bày bán đủ thứ hàng, từ áo phông, quần bò cho đến đồ trang sức, thắt lưng, túi xách, mỹ phẩm, vỏ điện thoại, móc chìa khóa. Khách vào chợ ngày nào cũng đông, trong đó giới học sinh, sinh viên chiếm đại đa số. Một số người thu nhập không cao cũng lui tới đây.

Hàng ở đây không cần xuất xứ rõ ràng, chất lượng không cao, chỉ cần mẫu mã bắt mắt, giá thì “siêu rẻ”. Áo phông chỉ có giá 25.000-60.000 đồng một chiếc; quần bò giá 40.000-60.000 đồng. Có gian hàng treo biển “mua 1 quần bò tặng 1 quần bò”, lúc nào cũng đông nghẹt người. Một khách hàng tên Hương cho hay, thời buổi giá cả tăng cao mà mua được món hàng giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, chất lượng cũng vừa phải là “hết ý” lắm rồi.

Giày dép giá đều rẻ, nhưng chất lượng cũng phải bàn. Ảnh: MQuiz.
Giày dép giá đều rẻ, nhưng chất lượng cũng phải bàn. Ảnh: MQuiz.

Cả chợ gần 200 gian hàng liên tiếp nhau. Các chủ hàng tận dụng từng mét vuông một để bày sản phẩm, để chừa ra một phần đường nhỏ cho khách đi lại. Theo một chủ kinh doanh tại đây, mỗi tháng, họ phải bỏ ra 2 triệu đồng để thuê gian hàng có diện tích 3 m2; những gian đóng trong kiots thì giá 3 triệu đồng trở lên. Có những gian hàng mini chỉ cần dựng một tấm bạt, vài que gỗ chống đỡ.

Gian hàng bán đồ trang sức như vòng cổ, nhẫn, lắc tay... mỹ ký thường rất đông khách chen chúc, lựa đi chọn lại hàng chục lần. Chủ hàng bắc ghế đứng trên cao, khách hỏi hàng nào đáp giá đấy. Không khí mua bán rất nhộn nhịp.

Vài ba sạp hàng mỹ phẩm bày trên ghế nhựa cũng rao bán ầm ĩ, son dưỡng môi, phấn mắt, phấn má… của các “thương hiệu” từ trên trời rơi xuống, giá chỉ vài nghìn cho đến 50.000 đồng. Có hộp phấn trông đã cũ, nhãn mác mờ mịt hết.

Khách hàng nam có thể tìm thấy ở chợ này quần short, áo phông, giầy dép, xăng đan, thắt lưng, vỏ điện thoại, tấm dán xe máy... giá đều rẻ hơn nhiều so với ngoài thị trường. Nhưng nói về chất lượng thì chỉ có người đã mua mới hiểu.  

Bên ngoài cổng chợ là khu hàng đậm chất sinh viên: Trà sữa trân châu, cóc dầm, sấu dấm... Đồ uống chế biến thủ công, bày lộ thiên không che đậy, nhưng chủ hàng thì đon đả, nhiệt tình mời, và cái chính là giá cũng rẻ.

 Kiều Linh

 

 
BIỂU LÃI SUẤT TIẾT KIỆM
(Tính đến ngày 16/10)

Xem chi tiết >>

 
 
 
Giới trẻ ngồi cả ngày trong quán 'ăn nhanh'