Những điều mẹ học được khi nuôi bé Huy
Những khi cu cậu bị ốm tôi sẽ có những thực đơn phù hợp hơn như: khi bé ốm tôi sẽ chia thành nhiều bữa hơn để bé ăn dễ vào, vì bé cũng như người lớn khi ốm là không muốn ăn.
Từ lúc sinh đến 4 tháng tuổi cháu bú sữa hoàn toàn. 4 tháng tuổi bé bắt đầu ăn dặm, nhưng chỉ là tập ăn bột ngọt. Thời gian đầu tôi cho bé ăn một bữa mỗi ngày, ăn loãng sau đặc dần. Khoảng một tuần bé quen tôi bắt đầu tăng số bữa lên 2 bữa và khi được 5 tháng tôi chuyển sang thực đơn. Trong mỗi chén bột mặn của bé tôi luôn cho từ một đến 2 thìa cafe dầu oliu or dầu gấc (thay đổi liên tục).
Hàng ngày tôi cũng bớt một số bữa hoa quả và thay bằng sữa chua mỗi ngày một hộp thấy cháu đi ngoài phân mềm và đẹp lắm. Ngoài ra tôi còn cho cháu ăn thêm phomai cũng rất tốt...
Xin nói qua về cách chế biến: Từ khi cháu ăn bột tôi đã ninh xương lấy nước(xương sườn cục chứ không mua xương ống vì xương ống chỉ ngọt nước chứ không đủ chất được như xương cục, xương ống lại còn có nhiều chất béo từ tủy và một số chất không phù hợp với cơ thể của trẻ) và xay thịt rau củ tổng hợp như hôm thì carôt, hôm thì bí đỏ bí xanh, hôm su hao... Nói chung là trong bát bột và bát cháo của cháu hiện nay lúc nào cũng có đủ mầu sắc như mầu trắng của gạo mầu đỏ của thịt, mầu xanh của rau...
Còn một điều tâm đắc nữa mà tôi học hỏi được và áp dụng là những khi cu cậu bị ốm tôi sẽ có những thực đơn phù hợp hơn như: khi bé ốm tôi sẽ chia thành nhiều bữa hơn để bé ăn dễ vào, vì bé cũng như người lớn khi ốm là không muốn ăn. Ngoài ra cần phải nấu loãng và giầu chất dinh dưỡng hơn bình thường và không bao giờ tôi kiêng khem thức ăn cho con, chính vì thế khi bé ốm sẽ không bị sút cân nhiều.
Ngoài ra giấc ngủ cực kỳ quan trọng nên một ngày trung bình bé Huy ngủ tầm 13 tiếng, tôi luôn tạo không gian yên tĩnh cho con nên bé ngủ say và sâu. Tôi cũng luôn dành thời gian để chơi cùng con hay đẩy con di dạo, đó cũng là sở thích của tôi vì cho bé đi dạo tôi vừa thể dục được...
Vấn đề răng miệng của Huy tôi cũng rất quan tâm. Ngay từ bé tối nào trước khi đi ngủ và sáng sớm dậy tôi luôn dùng khăn sữa nhúng vào nước muối ấm lau miệng và lưỡi cho con, nên miệng con lúc nào cũng đỏ không bị tưa lưỡi bao giờ mà còn phòng được viêm họng. Miệng con không bị chua vì mùi sữa cặn trong miệng nên gần 6 tháng con tôi đã nhú chiếc răng đầu tiên rồi đến thứ 2 và đến bây giờ thì tròn 7 cái.
Bây giờ răng bé đã to và nhiều rồi nên tôi có mua cái bàn chải làm bằng cao su mềm, họ ghi là dùng để đánh tưa lưỡi cho bé nhưng tôi dùng để chải răng cho bé bằng nước muối mỗi tối, còn miệng lưỡi thì vẫn lau bằng khăn sữa vì bây giờ bé bắt đầu ăn bim bim hay bánh quy nên phải chải thế mới sạch được. Nhiều người bảo răng sữa sẽ gãy để thay răng vĩnh viễn cần gì phải quan trọng thế nhưng tôi có đọc được muốn cho răng con khỏe mạnh phải chăm sóc răng con ngay từ bây giờ để tránh sau này con mắc các bệnh về răng miệng và bảo vệ răng sạch sẽ cũng là bảo vệ hòm họng của con.
Đọc chuyện cho bé nghe: tôi đã đọc được ở một số trang web các giáo sư nói rằng bé có thể cảm nhận được giọng kể chuyên của mẹ từ khi 8 tháng tuổi nên tôi cũng áp dụng kể chuyện cho con trai tôi, cu cậu nghe có vẻ rất thích những quyển truyện đầy mầu sắc, cầm và lật đi lật lại rất thú vị, khi thấy mẹ đọc chuyện bé cứ nhìn chằm chằm vào miệng mẹ rất đáng yêu.
Đồ chơi của bé: Đồ chơi cũng là một phần thiết yếu để bé phát triển trí tuệ, chính vì vậy ngay từ khi 4 tháng tuổi tôi đã cho bé chơi nhưng vật đầy mầu sắc như những cái xúc xắc, bé rất thích. Khi bé biết cầm nắm tôi mua các hình khối khác nhau vì tôi đọc được khi cho bé chơi các hình khối bé sẽ phát triển tư duy tưởng tượng tốt hơn. Đặc biệt những vỏ hộp sữa tôi luôn giữ lại cho bé chơi vì trò chơi xếp chồng hộp sữa lên cao là một trò chơi thú vị của bé.
Trương Thu Hà
Số 4 phố phùng khắc khoan - Sơn Tây - Hà Nội