Thứ năm, 15/1/2009, 10:06 GMT+7

Bao giờ mới hết đợi?

Mỗi ngày mỗi thêm tuổi mà mình vẫn còn trắng tay. Liệu đến một ngày nào đó khi em đã quá 30 tuổi (em già rồi) mà gia đình anh vẫn không cho anh lấy em, lúc đó anh sẽ làm sao? Còn em sẽ ra sao?

Anh ơi! Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, cũng là bước sang năm thứ tư mình quen biết và yêu thương nhau. Hạnh phúc không mỉm cười với tình yêu của chúng ta, giờ đây ngồi viết những dòng email cho anh mà em không cầm nổi nước mắt. Hơn ba năm trôi qua, những lúc buồn và thê thảm nhất chúng mình luôn ở bên nhau, nhưng những ngày vui thì không bao giờ được trọn vẹn. Giờ đây em không buồn cho những gì đã qua mà em đang buồn vì những ngày sắp tới đây, liệu tình yêu của mình có vượt qua được rào cản của gia đình không? Rồi tình yêu của mình có bị tan vỡ khi thời gian kéo dài làm chúng mình nản lòng không?

Mỗi ngày mỗi thêm tuổi mà mình vẫn còn trắng tay. Liệu đến một ngày nào đó khi em đã quá 30 tuổi (em già rồi) mà gia đình anh vẫn không cho anh lấy em, lúc đó anh sẽ làm sao? Còn em sẽ ra sao?

Cả ngàn câu hỏi ưu tư trăn trở bấy lâu nay, anh có bao giờ trả lời cho em đâu. Trăm lần như một anh chỉ nói duy nhất một câu là "Em hãy tin và đợi Anh". Chính vì niềm tin và sự chờ đợi nên em đã đợi hơn ba năm rồi và cái tuổi của em cũng sắp lên hàng 30 rồi. Em vẫn nhận một câu như bao năm vừa rồi.

Những sự chờ đợi của em cuối cùng rồi có được đáp lại không anh? Tình yêu của chúng mình có được như lời mình hẹn ước không? Dù đời có dưa em về đâu em cũng muốn nói với anh là "em rất hạnh phúc khi ở bên anh", "em yêu anh" dù mỗi năm em vẫn phải nghe một câu quen thuộc "Em hãy tin và đợi Anh".

Mai Thy

Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net

Link Site
Góc thiên thần nhỏ
Con là Trần Anh Duy, sinh ngày 22/12/2008. Ở nhà con được gọi là bé Bim. Con sống cùng bố mẹ tại thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội.
Cháu là Vũ Mai Linh, sinh ngày 23/2/2003. Cháu ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Bức hình này bố cháu chụp cho cháu hôm đi Hạ Long hè năm 2008 lúc cháu 5 tuổi.
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao